MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Glen Johnson dự đoán top 4, nói thẳng số phận Chelsea, Man Utd và Tottenham

    11:33 Thứ bảy 12/10/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ cảm thấy phấn khích với những phát biểu dưới đây.

    Mùa giải năm nay, không chỉ cuộc đua vô địch mà cả cuộc đua top 4 ở Premier League hứa hẹn cũng sẽ rất hấp dẫn.

    Arsenal và Chelsea đều đang dần cho thấy được sức mạnh của mình, Man Utd cùng Spurs thì tụt dốc trong khi đó một thế lực mới đã xuất hiện đó là Leicester City (xếp thứ 4).

    Tuy nhiên trong những phát biểu mới nhất của mình trên BetDaq, cựu danh thủ Glen Johnson vẫn tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng cũ Chelsea:

    "Nếu Chelsea tiếp tục phong độ hiện tại, họ có thể dễ dàng lọt vào top 4."

    The 7 richest clubs in English football - Bóng Đá

    Chelsea của Lampard đang cho thấy họ sẽ có một tương lai rất hứa hẹn.

    "Tôi luôn nói rằng Frank Lampard có thể đưa Chelsea vào top 6. Anh ấy đang làm rất tốt công việc của mình"

    "Và với cái cách mà mọi thứ đang diễn ra với Man Utd và Spurs, kết quả mà anh ấy có thể đạt được sẽ còn tốt hơn nữa."

    Ở một diễn biến khác, tiền vệ N'Golo Kante đã dính chấn thương gân kheo trước trận đấu giữa Iceland và Pháp tại vòng loại EURO 2020.

    Cụ thể thì theo Metro UK, ngôi sao người Pháp đã gặp vấn đề ở gân kheo trong khi đang khởi động nên không thể tham gia thi đấu. 

    Tin tức này quả thực không vui vẻ đối với Chelsea, bởi Kante hiện là nhân tố không thể thiếu trong cách triển khai chiến thuật của huấn luyện viên Frank Lampard.

    Những bàn thắng đẹp trong các trận khai màn của Chelsea:

    Anh Tú | 10:45 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...