Tâm điểm của vòng 3 Premier League là trận đại chiến giữa Liverpool và Chelsea trên SVĐ Anfield. Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, hai đội đã tạo ra màn so tài hết sức kịch tính. Kai Havertz mở tỷ số cho The Blues ở phút 22. Trước khi hiệp một khép lại, Reece James để bóng chạm tay trong vòng cấm, trọng tài đã rút thẻ đỏ và cho The Kop hưởng phạt đền.
Trên chấm 11m, Mohamed Salah đã không mắc bất cứ sai lầm nào để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Dù được chơi hơn người trong hiệp hai, nhưng Liverpool không thể làm tung mành lưới Chelsea thêm một lần nữa và chấp nhận chia điểm.
Huyền thoại Gary Neville nhận định: “Đó là một trận đấu xuất sắc. Trước trận đấu, chúng tôi nghĩ đây sẽ là một bài kiểm tra đẳng cấp cho Chelsea so với trận gặp Arsenal. Họ đã chơi tốt trong hiệp một và kiểm soát Liverpool, các cầu thủ đã chơi tốt.
Nhưng sự kiên cường mà họ đã thể hiện trong hiệp hai là điều mà chúng tôi liên tưởng đến các đội vô địch. Họ còn một chặng đường dài để đạt được điều đó, nhưng họ đã thể hiện được những phẩm chất đó.
Liverpool bị nghi ngờ trong hiệp hai khi không thể trừng phạt Chelsea. Liverpool hoàn toàn bùng nổ dưới thời Jurgen Klopp có thể đã ra sân và giành chiến thắng trong trận đấu đó ở thời điểm cách đây vài năm.”
Antonio Rudiger gọi Romelu Lukaku là quái vật