MỚI NHẤT :
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • Fernando Torres: Liverpool đã phản bội tôi

    08:25 Thứ năm 18/08/2016 | 33| 8

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Tây Ban Nha cho rằng anh không đáng bị các cổ động viên Liverpool gọi là kẻ phản bội bởi ban lãnh đạo The Kop mới là những kẻ phải chịu trách nhiệm.

    Vào những ngày cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông năm 2011, Fernando Torres đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất Premier League sau khi rời Liverpool để tới Chelsea. Sau 3 năm ở Chelsea, El Nino ghi được 45 bàn sau 172 trận và giành được 3 danh hiệu, một trong số đó là chiếc cúp Champions League danh giá vào mùa bóng 2011/12.

    Mới đây, tiền đạo người Tây Ban Nha đã tiết lộ với với giới truyền thông về sự thật đằng sau bản hợp đồng đắt giá nhất Ngoại hạng Anh lúc bấy giờ. Torres cho rằng anh không phải người đã phản bội Liverpool mà chính các lãnh đạo của The Kop đã phản bội lại lòng tin của anh.

    torres

     Torres đã trải qua 3 năm đáng thất vọng ở Chelsea. Ảnh: Internet.

    Trở lại năm 2011, Liverpool lúc đó bị thâu tóm bởi tập đoàn Fenway (FSG), họ đã tái cấu trúc lại CLB này bằng cách bổ nhiệm Damien Comolli và thay thế Roy Hodgson bằng Kenny Dalglish trên ghế HLV.

    Trong khoảng thời gian này, Comolli đã tiết lộ cho tiền đạo đang thi đấu cho Atletico Madrid rằng tập đoàn FSG đang có những kế hoạch mới về việc đầu tư cho đội bóng. Cụ thể hơn, các ông chủ mới của Liverpool muốn ưu tiên mang về những tài năng trẻ và Torres chính là vật thế thần cho những kế hoạch đó.

    "Họ muốn mang về những cầu thủ trẻ trung hơn để xây dựng lại một Liverpool hoàn toàn mới. Và tôi đã nghĩ, một kế hoạch như này phải mất 3, 4 năm hoặc thậm chí cả 10 năm. Tôi đã 27 tuổi rồi, tôi không còn nhiều thời gian để chờ đợi kế hoạch đó. Tôi muốn giành được những danh hiệu.

    Và giờ thì đã 5 năm trôi qua, Liverpool lúc này vẫn đang xây dựng đội hình. Họ vẫn cứ dậm chân mãi một chỗ y như ngày tôi ra đi."

    Fernando Torres tiết lộ anh đã có cuộc nói chuyện với Kenny Dalglish về khả năng ra đi, nhưng chỉ sau khi Liverpool đã đàm phán riêng với Chelsea. Cựu cầu thủ Liverpool cho rằng đội bóng đã cố tình làm lộ thông tin anh muốn đến Chelsea trước khi vụ chuyển nhượng được công bố để đổ hết tội lỗi lên mình.

    "Liverpool đã không dám thừa nhận những điều sai trái mà họ đã làm với các cầu thủ. Họ cần một kẻ chịu tội thay," Torres kết thúc bài phỏng vấn của mình.

    Anh Tú | 07:39 18/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...