MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Eden Hazard: Anh là ai mà khiến Real phải "chết mê chết mệt"?

    14:17 Thứ bảy 28/04/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Real Madrid đã bạo chi 88 triệu bảng để chiêu mộ Eden Hazard. Vậy rốt cuộc cầu thủ người Bỉ có gì mà khiến Zizou bằng mọi giá đưa anh vào dàn Galacticos?

    Người nắm giữ vận mệnh của Chelsea

    Eden Hazard là một cái tên chẳng hề kém cạnh khi đặt lên bàn cân so sánh với bất kỳ cầu thủ nào. Ở cầu thủ người Bỉ, người ta nhìn thấy khả năng làm chủ trái bóng của Messi, kỹ năng qua người của Ronaldo và đặc biệt là khả năng dứt điểm bằng cái phải “cực dị” của mình theo cái cách mà Arjen Robben vẫn hay khiến các khán giả phải hò reo phấn khích.

    Kể từ ngày chuyển tới Chelsea từ Lille, Hazard đã nhanh chóng trở thành trụ cột quan trọng nhất của đội bóng. Nói không ngoa, những thăng trầm mà Chelsea trải qua phụ thuộc theo vận mệnh của ngôi sao số một trong đội hình.

    Nguồn Internet

    Dù trải qua nhiều đời HLV, nhưng vị trí của Hazard vẫn luôn còn nguyên vẹn.

    Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng 6 năm trời kể từ mùa bóng 2012, chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge đã 5 lần đổi chủ. Những cái tên như Rafael Benítez, José Mourinho, Steve Holland, Guus Hiddink cứ đến rồi lại đi, nhưng vị trí của Eden Hazard là vĩnh hằng bất biến. Kể cả HLV hiện tại là Antonio Conte – người đã từng vực dậy một đế chế Juventus bên bờ vực suy tàn, cũng không thể đưa Chelsea rệu rã thời kỳ hậu Mourinho trở lại nếu thiếu phép màu từ đôi chân anh.

    Còn nhớ mùa giải trước, với phong độ thăng hoa của siêu sao người Bỉ, Chelsea đã lên ngôi vô địch một cách vô cùng thuyết phục. Thế nhưng khi còn chưa kịp ăn mừng danh hiệu Premier League của đội bóng con cưng thì trên dưới thành tây London đều rúng động với thông tin Real Madrid tái khới động chiến dịch thâu nạp Hazard. Mà tiềm lực của đội bóng hoàng gia như thế nào thì ai cũng rõ, mỗi mệnh lệnh phát đi chủ tịch Florentino Perez dường như đều mang theo một sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn, một sức mạnh khiến bất cứ CLB nào cũng phải đầu hàng khuất phục.

    Nguồn Internet

    Hazard là cái tên mà Real Madrid mất hai năm trời để theo đuổi.

    Thế nhưng giông tố dù có đáng sợ thế nào rồi cũng có lúc qua đi, bởi trái tim Hazard vẫn cứ ở lại Stamford Bridge. Tuy nhiên khi mà anh không thể thi đấu vì bị chấn thương mắt cá hành hạ hồi đầu mùa, thì một nhà ĐKVĐ vẫn dưới bàn tay huấn luyện của Antonio Conte, dường như lại trở thành một chú “hổ giấy”.

    Người thắp lửa ở Stamford Bridge

    Thời gian vừa qua, người ta mải mê nhắc đến một Alvaro Morata dường như đang trên đà tìm lại phong độ như khi mới chuyển đến Premier League, một Olivier Giroud được ví như người hùng, như người khỏa lấp khoảng trống mà Diego Costa để lại mà quên mất rằng việc chỉ sở hữu những trung phong xuất sắc không đủ để làm nên chiến thắng.

    Suốt chiều dài lịch sử hàng trăm năm của môn bóng đá, những đội bóng luôn trở nên vĩ đại bởi sở hữu những người tiền vệ vĩ đại. Các chân sút như thường được ví như những “họng pháo thượng thặng” của một đội bóng, vậy thử hỏi những “họng pháo” đó làm sao có thể khai hỏa nếu như không có người thắp lửa?

     - Bóng Đá

    Ở Chelsea, Hazard là một người thắp lửa.

    Và với những phẩm chất của mình, Hazard chính là nhân tố không thể phù hợp hơn để trở thành người thắp lửa ở Stamford Bridge. Anh thu hút hậu vệ đối phương, tạo ra khoảng trống cho các tiền đạo nhờ khả năng chạy chỗ thông minh và khả năng đi bóng thượng thừa. Anh kiến tạo cho đồng đội nhờ nhãn quang chiến thuật siêu việt và khối óc tài năng. Thế nhưng hơn cả, anh còn cứu rỗi Chelsea ở những thời điểm mà các tiền đạo không thể bằng những tuyệt phẩm khiến mọi khán đài phải thổn thức.

    Có thể nói ở làng túc cầu đương đại, nếu M10 và CR7 là số một, thì chắc chắn số hai phải là Eden Hazard. Và với một cầu thủ như vậy, hẳn sẽ quá vô lý nếu một đội bóng có tiếng “thèm sao” như Real Madrid lại không tỏ ra hứng thú với anh. Dù chưa chính thức nhưng có lẽ từ mùa giải sau Hazard sẽ thi đấu trong màu trắng. Người Chelsea có thể buồn, nhưng họ phải hiểu cho anh, bởi mục tiêu của những tên tuối lớn như thế phải là đứng trên đỉnh cao danh vọng, còn Stamford Bridge có lẽ phải rất lâu nữa mới trở thành một bệ phóng “đạt chuẩn”. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 12:20 28/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...