MỚI NHẤT :
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến CLB sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Đường vào chung kết không trải hoa hồng của Real và Liverpool

    15:36 Thứ năm 03/05/2018

    BongDa.com.vn Hai cái tên ưu tú nhất, xứng đáng nhất góp mặt ở trận chung kết Champions League tại Kiev đã được xác định, đó là Real Madrid và Liverpool.

    Có thể nói Liverpool là chú ngựa ô đầy thú vị tại Champions League mùa này. Họ có chút 'ngỗ ngáo', và thật sự đáng sợ với hàng công siêu khủng. Trong khi đó, Real cho thấy đẳng cấp của mình khi từng bước hạ gục những cái tên xuất sắc nhất ở các châu lục, như PSG, Juventus rồi Bayern Munich. Nếu như Liverpool đang hướng đến danh hiệu lần thứ 6 trong lịch sử, thì Real đang ra sức bảo vệ danh hiệu vô địch, và quyết tâm lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu, đó là vô địch Champions League trong 3 mùa liên tiếp.

    Đường vào chung kết của Real và Liverpool - Bóng Đá

     Ai sẽ là người nâng cúp?

    Đường đến chung kết

    Đội bóng của HLV Zinedine Zidane đã giành 2 thắng lợi liên tiếp trong giai đoạn mở đầu vòng bảng, nhưng kết quả hòa trên sân nhà và thua trên sân khách trước Tottenham khiến họ chỉ giành vé đi tiếp ở tư cách đội nhì bảng.

    Lá thăm may rủi đã đưa Real đụng một đối thủ rắn mặt ở vòng 16 đội, đó là PSG. Nhưng đẳng cấp vượt trội đã giúp Kền kền trắng ghi tên mình vào tứ kết sau chiến thắng với tổng tỉ số 5-2. Ở vòng 8 đội mạnh nhất, họ tiếp tục vượt qua đối thủ duyên nợ Juventus nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Cristiano Ronaldo trên chấm 11m trong phút bù giờ, dù đã để thua 1-3 ngay tại trên sân nhà. Đến bán kết, khi đã giành thắng lợi 2-1 ở Allianz Arena, một trận hòa 2-2 tại Bernabeu là đủ để giúp thầy trò HLV Zidane giành vé đến Kiev.

    Liverpool khởi đầu Champions League mùa này khá chật vật. Họ phải vượt qua Hoffenheim sau 2 lượt trận ở vòng play-off, rồi để hòa ở 2 trận mở đầu vòng bảng. Sau 2 thắng lợi hủy diệt với tổng tỉ số 10-0 trước Maribor, The Kop để Sevilla cầm hòa 3-3 dù đã ghi đến 3 bàn dẫn trước. Nhưng thắng lợi 7-0 trước Spartak Moscow giúp thầy trò HLV Jurgen Klopp có được ngôi đầu bảng E.

    Ngay ở vòng 16 đội, Liverpool đã cho thấy hàng công của mình có sức mạnh khủng khiếp khi đánh bại một đối thủ rắn mặt như Porto với tỉ số 5-0 ngay trận lượt đi. Gặp Man City ở tứ kết, Lữ đoàn đỏ đã khiến thầy trò Pep Guardiola vào lưới nhặt bóng đến 5 lần sau 2 lượt trận. Đến bán kết, họ cho thấy lối chơi cống hiến của mình khi vượt qua đội bóng đã có màn ngược dòng quật cường trước Barcelona, AS Roma với tổng tỉ số là 7-6.

    Đường vào chung kết của Real và Liverpool - Bóng Đá

     Cả Liverpool lẫn Real đều có sức tấn công khủng khiếp.

    Chiến thuật

    Real Madrid không còn mạnh mẽ như mùa trước, khi bộ 3 BBC sa sút phong độ. Ở tuyến giữa, Luka Modric và Toni Kroos cũng không còn tràn đầy năng lượng nữa.

    Real chơi thực dụng hơn so với Liverpool. Cặp trung vệ Sergio Ramos - Raphael Varane cùng tiền vệ phòng ngự Casemiro tạo nên cột sống mạnh mẽ. Ở hàng công. Zidane có lí do để chờ đợi vào sự kì diệu cho Cristiano Ronaldo mang lại.

    Phong cách gegenpressing của Klopp đã cho thấy sự hiệu quả tối đa ở mùa này. Bộ 3 Salah, Roberto Firmino và Sadio Mane có thể làm bất cứ điều gì nhờ tốc độ, kĩ thuật, khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của mình.

    Ngôi sao

    Để thắng Real, Liverpool phải khóa chặt Ronaldo - tay săn bàn hàng đầu của tại Champions League với 120 bàn. Ở tuổi 33, CR7 vẫn đầy lợi hại, và ghi đến 42 bàn trong mùa này.

    Phía bên kia, Mohamed Salah đang có một mùa bóng bùng nổ khó tin. Anh trở thành cầu thủ thứ 3 trong lịch sử The Kop ghi được hơn 40 bàn/mùa ngay trong mùa đầu tiên thi đấu tại Anfield.

    Ở tuổi 33, Ronaldo vẫn rất lợi hại:

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 10:17 03/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...