Giữa tuần qua, Eden Hazard đã trở thành người hùng của Chelsea, với bàn thắng quyết định loại Liverpool khỏi Carabao Cup. Phải hành quân đến Anfield, thầy trò Maurizio Sarri đã để đối thủ vượt lên dẫn trước. Dù vậy, bàn thắng của hậu vệ Emerson Palmieri giúp The Blues tái lập thế cân bằng.
Khi thời gian trận đấu trôi dần về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến loạt sút luân lưu thì Hazard bỗng vụt sáng. Tuyển thủ Bỉ thực hiện pha xử lý đẳng cấp loại bỏ một loạt cầu thủ đối phương, trước khi ra chân quyết đoán hạ gục thủ thành Simon Mignolet, ấn định thắng lợi 2-1.
Tính từ khi chiến dịch 2018/19 khởi tranh, Hazard đã đóng góp tổng cộng 6 bàn thắng cùng 2 đường kiến tạo qua 7 trận đấu trên tất cả các đấu trường. Nhiều ý kiến cho rằng ở mùa giải này, Hazard đã chuyển biến ngoạn mục ở khả năng săn bàn và để sánh ngang đẳng cấp Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, Số 10 cần ích kỷ hơn, nhằm đạt đến số bàn thắng lớn vào cuối mùa.
Dù vậy, trong bài phỏng vấn với Twitter Chelsea, Hazard khẳng định lối chơi của anh không có gì thay đổi và luôn dựa trên cách phán đoán tình huống: "Nếu tôi thấy không còn giải pháp nào khác, tôi sẽ tự mình tìm kiếm cơ hội. Vì vậy trong tâm trí của tôi, tấn công luôn xoay quanh việc ra quyết định đúng đắn."