MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • 'Đừng quên tầm ảnh hưởng của Mike Phelan'

    22:20 Chủ nhật 03/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Thành công của đội chủ sân Old Trafford có đóng góp không nhỏ đến từ cựu thuyền trưởng CLB Hull City.

    Sau khi chia tay Manchester United, Mike Phelan cũng đã thử sức với vai trò huấn luyện viên trưởng. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Anh đã không thực sự thành công. Đáng chú ý, "cánh tay phải" một thời của Sir Alex Ferguson bất ngờ nhận lời quay trở lại M.U.

    Bên cạnh Kieran McKenna và Michael Carrick, Ole Gunnar Solskjaer vẫn muốn nhận được sự hỗ trợ từ người thầy cũ. Theo chia sẻ của cựu cầu thủ Danny Mills, Mike Phelan cũng đang đóng vai trò quan trọng không kém chiến lược gia người Na Uy.

    'Đừng quên tầm ảnh hưởng của Mike Phelan' - Bóng Đá

     Mike Phelan đang tạo ra tầm ảnh hưởng lớn tại M.U.

    "Rất nhiều người đang bàn luận về công sức và những gì Ole Gunnar Solskjaer đã làm được, nhưng họ quên mất rằng Mike Phelan cũng quan trọng không kém. Hãy nhìn Jose Mourinho và Sir Alex Ferguson, họ đều có những trợ lý tuyệt vời và tôi không nghĩ chúng ta nên bỏ qua Mike", cựu hậu vệ người Anh cho biết.

    Năm 2013, Mike Phelan đã chính thức nói lời tạm biệt sân Old Trafford để theo đuổi hướng đi riêng. Chiến lược gia 56 tuổi từng đóng vai trò tạm quyền ở đội bóng cũ Norwich City ở mùa giải 2014/15 trước khi gia nhập Hull City.

    Sau 9 trận đấu đã qua, vị trợ lý sinh năm 1962 mới là người thường xuyên ra sát đường biên để chỉ đạo các cầu thủ M.U. Thậm chí, nhiều CĐV Manchester United tin rằng sự có mặt Ole Gunnar Solskjaer chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần.

    Kha Võ | 22:10 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...