Hơn thập kỷ qua, những ngôi sao ưu tú nhất của Premier League đều bị La Liga cướp đi từ Thierry Henry, Cristiano Ronaldo đến Gareth Bale hay Luis Suarez… Đổi lại CLB Anh thường chỉ dùng hàng thải từ các đội bóng Tây Ban Nha như Angel Di Maria, Mesut Oezil hay Alexis Sanchez. Thế nên khi Man United kéo được một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới hiện nay vẫn đang thời kỳ đỉnh cao phong độ về Old Trafford trước sự nhòm ngó của Barcelona hay Real Madrid được ca ngợi như một chiến tích và từ đó người ta vẽ lên những viễn cảnh tươi đẹp cho giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.
Tuy nhiên trước hết cần nhớ một điều rằng Man United mua Pogba từ Serie A chứ không phải La Liga. Cứ cho là Barca hay Real cũng muốn có Pogba nhưng sự nhiệt tình của họ đến đâu chẳng ai biết nên chưa thể nói M.U thắng lợi vẻ vang. Hơn nữa những siêu sao hay nhất thế giới hiện nay như Ronaldo, Messi, Bale, Neymar, Griezmann… đều đang ở La Liga thì so về sự danh giá, Ngoại hạng Anh đã kém thế rất nhiều rồi.
Có ý kiến cho rằng sau khi Pogba đến sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền giúp Premier League thu hút thêm nhiều ngôi sao đến. Điều này phải còn xem lại bởi nếu Man United không chơi ngông bỏ ra hơn 100 triệu thì chắc gì đã tạo nên bom tấn như vậy. Các CLB Anh không thiếu tiền nhưng không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng hào phóng kiểu như vậy. Nhưng nếu một ngày nào đó mà Ngoại hạng Anh mua được Griezmann, Messi hay Neymar (tất nhiên khi họ vẫn đang thời phong độ cao) thì lúc ấy muốn nói sao mà chẳng được.
Tiếp theo, riêng tại Man United, Pogba có tạo hiệu ứng tức thì hay không cũng chẳng ai biết trước được. Việc Pogba có hoà nhập trong lối chơi dưới triều đại của Jose Mourinho hay không thì chưa rõ nhưng có một điều chắc chắn rằng một mình Pogba không thể gánh cả Man United bởi nếu vậy Mourinho cần Ibrahimovic hay Mkhitaryan làm gì.
Cứ cho là Pogba vẫn là chính mình khi về lại Man United nhưng điều đó cũng không đảm bảo Quỷ đỏ ngay tức thì nhuộm đỏ cả trời Âu. Sớm nhất cũng phải mùa 2017/18 với điều kiện Man United trở lại được Champions League. Thế nhưng có thành công ở mặt trận này hay không thì ngay cả một HLV vĩ đại như Mourinho cũng không đảm bảo được khi ông từng có những thất bại đau đớn cùng Chelsea và Real Madrid. Một khi không thành công tại Champions League thì Premier League vẫn phải xếp dưới La Liga.
Nếu đã giả thuyết thì tại sao chúng ta không mạnh dạn cho rằng Man United sẽ lại là ông trùm tại cúp Châu Âu như thời Sir Alex Ferguson. Vậy còn những CLB khác của Anh thì sao? Nên nhớ rằng mỗi nền bóng đá có giai đoạn hoàng kim riêng nên nếu các đội bóng Anh muốn như thời 2005 – 2011 là luôn có đội vào chung kết và vô địch thì khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Premier League đang kém thế hơn so với La Liga là sự thật không phải ngày một ngày hai mà thay đổi được. Và thương vụ Paul Pogba có thành công và tạo hiệu ứng ra sao thì không ai biết trước được. Nhưng có một điều chắc chắn là một mình anh không thay đổi được bộ mặt của bóng đá Anh.