Chỉ vài ngày sau khi HLV người Italia tin rằng sự thất thế của Chelsea vào lúc này, có phần không nhỏ từ sự thất thế trên thị trường chuyển nhượng. Trước thềm trận đấu với Swansea ở vòng 14 Ngoại hạng Anh (giữa tuần), Conte lại châm lửa trên báo:
"Tôi không thích nói về chủ đề này, nhưng tốt hơn hết là CLB nên hỏi ý kiến tôi về việc làm thế nào để bắt kịp Manchester City," Conte nói. Cuối tuần qua, sau khi bị Liverpool cầm chân trên Anfield và giờ đã kém Man City 11 điểm trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, Conte bảo:
"Manchester City rõ ràng là một đội bóng đáng kinh ngạc. Thậm chí năm ngoái họ đã là một đội bóng rất tuyệt rồi. Và sau đó, ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè, họ mua được các mục tiêu hàng đầu của họ, và sau đó trở nên tiến bộ rất nhiều. Mùa Đông tới họ cũng có thể làm điều đó. Tôi thật sự lo ngại. Nếu chúng ta (Chelsea) muốn cạnh tranh với Man City, chúng ta phải làm việc trên thị trường chuyển nhượng."
Conte chẳng giấu diếm gì, qua những lời phát biểu nói trên, về việc không hài lòng với BLĐ Chelsea trong quá trình mua sắm cầu thủ. Kẻ thù số 1 của ông, giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo đã đến AS Monaco, nhưng vẫn còn rất nhiều lấn cấn.
"Tôi sẽ trả lời họ (BLĐ Chelsea), về cách bắt kịp Man City. Chắc chắn là theo một cách riêng tư." Nhưng riêng tư cái gì, khi ông liên tục gây sức ép như vậy? Nhiều chuyên gia của bóng đá Anh từng nhận định rằng, Conte hiểu rằng ông sẽ không bao giờ được Chelsea cung cấp ngân quỹ điên rồ như Pep Guardiola tại Man City. Nhưng ông vẫn phải tạo áp lực cho BLĐ, bằng một cách nào đó.
Mô tả chi tiết hơn về động thái này của mình, Conte tin rằng: "Bây giờ là tháng 11 và chúng tôi phải chiến đấu với những gì hiện có. Và tôi muốn lập lại rằng tôi hạnh phúc với những cầu thủ hiện có, và dĩ nhiên phải làm những gì tốt nhất có thể.
Nhưng nếu CLB hỏi tôi làm thế nào để có thể vô địch, tôi sẽ bộc lộ quan điểm của mình, và cần phải làm gì đó. CLB hiểu tôi muốn làm gì. Tôi muốn xây dựng một đội hình mạnh mẽ cho hiện tại và tương lai."
Bóng đá Anh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất. Giữa tuần này cả Chelsea và Man City sẽ tiếp tục thi đấu. Sau đó là cuối tuần, Champions League và giai đoạn Giáng Sinh, đón năm mới. Đội hình mà Conte "tin là mỏng" sẽ được dịp thử thách. Và có lẽ HLV người Italia sẽ còn nói về chủ đề này thường xuyên.
Xem hậu trường trận Liverpool vs Chelsea cuối tuần qua: