MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • "Đồ tể" Malaysia: "Chúng tôi sẽ chơi với 120% phong độ trước Việt Nam"

    17:20 Thứ bảy 15/12/2018

    BongDa.com.vn Sao Malaysia tỏ ra rất tự tin trước trận đấu với Việt Nam.

    Trận đấu lượt đi giữa tuyển Malaysia với tuyển Việt Nam tại Bukit Jalil, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có 90 phút chơi quả cảm và thu về trận hòa 2-2. 

    Với kết quả này, chúng ta đang đứng trước cơ hội rất lớn để nâng cúp vô địch khi được chơi trận lượt về tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, theo trung vệ Malaysia, cầu thủ nổi tiếng với lối chơi "rắn" khi từng thúc cùi chỏ với Công Phượng, Shahrul Saad, "Những chú hổ Đông Nam Á" sẽ tạo nên bất ngờ tại Hà Nội tối nay.

    Để dẫn chứng cho lập luận của mình, Saad đã dùng những ngôn từ đanh thép, đi cùng với đó còn là các lời khuyên, động viên hết sức thiết thực đến các đồng đội.

    Cụ thể, Saad nói: "Trước giải, chúng tôi đã biết Việt Nam và Thái Lan là những đội mạnh nhất AFF Cup nhưng tiến đến chặng đường này, tôi phải thừa nhận, họ còn mạnh hơn cả những gì chúng tôi phân tích và đọc trên tài liệu lúc đó. 

    Shahrul Saad từng ghi bàn trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 ở Bukit Jalil.  

    Tôi biết trận đấu tới sẽ không hề dễ dàng và phải cần đến một phép màu để có thể vượt qua Việt Nam nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi bóng với 120% phong độ hoặc thậm chí còn hơn thế. 

    Tôi nghĩ, hiện tại, tuyển Malaysia không cần phải thay đổi gì nhiều so với trận lượt đi, chúng tôi chỉ cần chơi tập trung và bọc lót cho nhau tốt hơn. Đội bóng cần phải phối hợp cùng nhau theo một cách hiệu quả nhất, luôn sẵn sàng ứng phó trước những diễn biến bất ngờ và cống hiến trên 100% khả năng để có thể mang cúp vô địch về nhà. 

    Trước giải, chúng tôi đặt mục tiêu sẽ chơi đủ 8 trận đấu và bây giờ, điều đó đã trở thành sự thực. Tuy nhiên, tôi hy vọng, tuyển Malaysia có thể tiếp tục làm nên điều thần kỳ và trở về quê hương trong niềm vui cùng hạnh phúc.

    Saad muốn giành chức vô đich để làm quà tặng cho người hâm mộ bóng đá Malaysia.  

    Tôi có niềm tin mãnh liệt vào điều đó vì cả đội bóng, các cổ động viên và đất nước đều đã khát khao điều này từ rất lâu. Bạn biết đấy, chúng tôi không chỉ đơn thuần là một tập thể cùng nhau đá bóng nữa mà đã là một gia đình với những sự hy sinh lớn lao và thầm lặng dành cho nhau.

    Tôi sẽ không thể nào quên được sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ khi họ luôn sẵn sàng đội mưa, tập hợp tại các quảng trường để cùng theo dõi qua màn hình lớn hoặc theo chân đội bóng đến bất kỳ trận đấu nào. Những hành động đó đã tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho chúng tôi. 

    Sau trận đấu tới, AFF Cup 2018 sẽ kết thúc nhưng sau tất cả, chúng tôi muốn tuyển Malaysia sẽ có một kết thúc tốt đẹp và giành chức vô địch để làm quà tặng đến người hâm mộ đã luôn ở bên đội trong suốt thời gian vừa qua".  

    Phi Yến | 16:18 15/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...