MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Hậu vệ Malaysia xứng đáng thẻ đỏ sau pha va chạm với Công Phượng?

    21:39 Thứ sáu 16/11/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ Shahrul Saad đã có một tình huống đánh nguội đối với cầu thủ mở tỉ số trận đấu trên sân Mỹ Đình.

    Đó là pha va chạm ở góc biên phải theo hướng tấn công của đội tuyển Việt Nam vào phút thứ 71. Công Phượng theo bóng nhưng hậu vệ Malaysia là Shahrul Saad đã có một pha thúc cùi trỏ tương đối mạnh vào mặt tiền đạo sinh năm 1995.

    Ở tình huống trước đó, Công Phượng có chút tác động phía sau Saad khi áp sát, nhưng hành vi phi thể thao của cầu thủ đội khách xứng đáng nhận thẻ đỏ nếu trọng tài quan sát kỹ. Điều này đã khiến bình luận viên trên truyền hình phải nhắc đến công nghệ VAR.

    Hậu vệ Malaysia xứng đáng thẻ đỏ sau pha va chạm với Công Phượng? - Bóng Đá

     Cận cảnh tình huống đánh nguội của Saad với Công Phượng.

    Công Phượng chính là người mở tỉ số ở phút 11, đó cũng là pha lên bóng đáng chú ý đầu tiên của các cầu thủ Việt Nam. Thế trận trong hiệp một không thực sự nghiêng hẳn về phía đội bóng nào dù Malaysia luôn luôn kiểm soát bóng vượt trội với hơn 60%.

    Sau giờ nghỉ, đội khách buộc phải tràn lên tấn công nhưng tiền đạo Anh Đức, người có pha 'kiến tạo' thú vị ở bàn mở tỉ số, đã chốt hạ trận đấu bằng cú sút trái trân ở phút 60. Trận đấu kết thúc trong sự bế tắc toàn tập của Malaysia.

    Cuộc đụng độ được coi như chung kết của bảng A đã kết thúc với phần thắng 2-0 nghiêng về phía Việt Nam. Kết quả này giúp các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo cân bằng điểm số với chính Malaysia và Myanmar, và rộng đường góp mặt tại bán kết.

    Vũ Quang Toản | 21:00 16/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...