MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Dính chàm doping, cựu sao Liverpool được đền tiền bồi thường "khủng"

    15:50 Thứ năm 05/11/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sau nhiều lần khởi kiện, Mamadou Sakho được minh oan sau các cáo buộc sử dụng doping từ WADA.

     

     Những khoảnh khắc đáng nhớ của Sakho trong màu áo Palace

    Báo chí châu Âu đưa tin, cựu trung vệ Liverpool, Mamadou Sakho được Cơ quan chống doping thế giới (WADA) bồi thường tiền vì những cáo buộc sai vào năm 2016. Quay ngược bánh xe lịch sử, ngôi sao người Pháp bị WADA tuyên bố sử dụng chất cấm cách đây 4 năm dẫn đến hệ lụy là án treo giò dài hạn. 

    Sakho đã vắng mặt ở trận chung kết Europa League giữa Liverpool và Sevilla cùng năm. Sau nhiều cuộc điều tra, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) quyết định xóa bản án kỷ luật của Sakho khi nhận  định chất higenamine không nằm trong danh sách chất cấm của WADA.

    'The worst thing you can be accused of' - Sakho accepts 'substantial' damages from WADA - Bóng Đá

    Sakho trong màu áo Liverpool.

    Tuy nhiên, bất chấp quyết định từ UEFA, WADA vẫn đưa ra 2 tuyên bố cho rằng Sakho đã sử dụng một loại thuốc tăng cường hiệu suất thi đấu. Đáp trả, hậu vệ 30 tuổi khởi kiện WADA ra tòa vì tội phỉ báng. Kết quả cuối cùng Sakho thắng kiện và được WADA bồi thường một khoản tiền đáng kể không tiết lộ.

    "Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc cho bản thân tôi, gia đình, những người bạn xung quanh tôi. Bị buộc tội sử dụng doping là thứ tồi tệ nhất với một VĐV chuyên nghiệp. Hôm nay là một ngày đặc biệt ý nghĩa với cá nhân tôi. Điều quan trọng là bạn phải kiểm soát mọi thứ đưa vào cơ thể mình," Sakho chia sẻ.

    Trong khi đó, luật sư riêng của Sakho, Julian Santos cho biết thêm: "WADA đã lên tiếng xin lỗi và đồng ý bồi thường một khoản tiền. Họ cam kết không lặp lại các cáo buộc tương tự với Sakho".

    Anh Nguyễn | 15:20 05/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...