MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc nổ ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Derby Merseyside: Máu lửa, quyết liệt, nhưng không vương thù hận

    20:17 Thứ sáu 06/04/2018

    BongDa.com.vn Dù Everton chỉ là một đội bóng nhỏ, còn Liverpool lại là một đại gia tại xứ sở sương mù, thế nhưng trong trái tim những người yêu bóng đá, trận derby vùng Merseyside vẫn luôn có một vị trí trang trọng, được bảo tồn, giữ gìn như cách mà người ta giữ gìn một món đồ cổ vậy.

     - Bóng Đá

     Derby vùng Merseyside luôn được xem là một trong những trận derby ‘nóng’ nhất nước Anh.

    Trận derby không hận thù

    Có một thực tế rằng, những câu chuyện xung quanh các trận đấu kinh điển không bao giờ chỉ gói gọn bên trong đường pitch, mà thường bắt nguồn từ những vấn đề bên ngoài sân cỏ.

    Sự thù hận giữa các CLB không phải tự nhiên mà xuất hiện. Điển hình là trận derby nước Anh giữa Man Utd và Liverpool, sự ân oán trong đó thậm chí có từ hàng trăm năm trước, khi người Manchester xây cảng chặn tàu thuyền cập cảng Liverpool, khiến hàng trăm công nhân Liverpool mất việc làm. Những chương đầu tiên trong lịch sử thù hận giữa Quỷ đỏ và The Kop thậm chí đã được viết bằng máu.

    Hay như trận derby thành Madrid, đó quả là nơi thù hận trăm năm chất chồng. Trong khi Real với biệt danh “đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha”, là viên ngọc trên vương miện hoàng đế, thì Atletico lại là đội bóng được hình thành từ những người dân lao động, những người phản đối những áp bức, bất công của giới thượng lưu từ hơn trăm năm về trước. Xuất phát từ chính trị, sự thù hận đã lan sang cả bóng đá, khi trận đấu này đã có tuổi đời hơn trăm năm với khoảng 130 trận đấu được tổ chức.

    Thế nhưng, giữa những trận derby đầy hận thù, vì lý do này hoặc lý do khác, thì ở vùng Merseyside của nước Anh, vẫn tồn tại một trận nội chiến hòa bình giữa hai CLB chỉ cách nhau 2km.

    Tại sao lại gọi đây là một trận nội chiến hòa bình, bởi giữa Liverpool và Everton, trong một môi trường cạnh tranh như bóng đá, lại không hề có chỗ cho sự hận thù, mà ở đó là tình hàng xóm thật sự. Khi đối đầu với nhau trên sân cỏ, họ là kẻ thù. Nhưng khi trút bỏ trang phục thi đấu, Liverpool và Everton lại trở thành những người bạn tối lửa tắt đèn có nhau.

     - Bóng Đá

     Mỗi khi Liverpool và Everton thi đấu, khán đài luôn là sự pha trộn giữa hai màu xanh đỏ.

    Trong giai đoạn 1902-1932, hai màu xanh đỏ thậm chí còn trở thành “người một nhà” thực sự, khi cùng dùng chung sân Anfield cho đến khi Goodison Park được xây dựng.

    Everton từng muốn cứu The Kop

    Trong một trận đấu diễn ra vào tháng 3/2014, Everton chạm trán Man City trên sân Etihad. Man City chỉ còn thiếu đúng 3 điểm để chính thức đăng quang mùa giải năm ấy, và dĩ nhiên họ rất khao khát được ăn mừng lễ đăng quang cùng các CĐV, cũng như khẳng định vị thế của mình sau nhiều năm làm cái bóng của Manchester United.

    Đó tất nhiên là một trận đấu hoàn toàn vô nghĩa với Everton, nhưng lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với The Kop. Lữ đoàn đỏ năm ấy với sự xuất sắc của tiền đạo chủ lực Luis Suarez và người đội trưởng huyền thoại Steven Gerrard đã xếp thứ hai trên BXH, bởi thế, họ rất muốn trận đấu này kết thúc với một tỉ số có lợi cho mình, chí ít là hòa, để có thể tiến gần hơn đến với chức vô địch.

    Và vì vậy, để giúp đỡ người hàng xóm, các học trò của ông David Moyes – người lúc đó là thuyền trưởng của đội chủ sân Goodison Park, đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, như thể trận đấu này quyết định vận mệnh của họ. Đáng tiếc, lực bất tòng tâm. Everton vẫn thua 0-1, nhưng giới chuyên môn đã đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của họ, và người dân Liverpool, dù không thể cùng đội bóng con cưng lên ngôi, vẫn rất biết ơn Everton vì điều đó.

    Không thù hận, nhưng vẫn rất máu lửa

    Có thể nói, derby vùng Merseyside là một trong những trận derby kì lạ bậc nhất trên thế giới. Ở bên ngoài, họ thậm chí có một mối quan hệ rất tốt với nhau, nhưng một khi vào sân, khoác lên mình chiếc áo đấu, cầu thủ hai bên như trở thành những con người khác, lại có thể sẵn sàng “chém đinh chặt sắt” ngay trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

     Gerrard trong suốt những năm tháng ở Liverpool phải nhận không ít những pha ‘ăn giày’ từ các cầu thủ Everton.

    Theo thống kê, tính đến năm 2017, tổng cộng 21 chiếc thẻ đỏ đã được rút ra trong trận Derby. Con số đủ để chứng minh mức độ máu lửa, quyết liệt có thể xem là bậc nhất của nền bóng đá thế giới.

    Thế nhưng, nếu giữa hai bên không tồn tại hận thù, thì điều gì đã khiến cầu thủ hai bên mỗi khi thi đấu với nhau, liền trở nên giống với những chú bò tót trông thấy tấm khăn màu đỏ như vậy?

    Đó là điều không thể giải thích nổi, nhưng có lẽ cũng chính là điều giữ lại vẻ đẹp cho trận derby vùng Merseyside.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kính Hoa Thủy Nguyệt - BongDa.com.vn - TTVN | 19:45 06/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...