(BongDa.com.vn) – Trong 10 năm trở lại đây chẳng khi nào West Ham lại làm Chelsea “toát mồ hôi” nhiều như tối qua. Trận thua “bẽ mặt” lần này của nhà đương kim vô địch chung quy lại cũng tại “cái miệng” cả. Nhưng vấn đề nào cũng có hai mặt!
Khi cái miệng hại cái thân…
Nhập cuộc chậm và thiếu sức sống như mơ ngủ đã đành, Chelsea lại chơi như thể họ vẫn còn đang là “ông lớn” quyền lực nhất Premier League ngày nào. Đỉnh điểm của thái độ thi đấu thờ ơ này là khi Matic nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Nhưng hậu quả quan trọng nhất lại đến ngay sau đó khi hầu như các đồng đội của anh không còn giữ nổi “cái đầu lạnh” cần thiết nữa.
Từ Terry cho đến Costa, Fabregas, Hazard… vây bủa trọng tài và sẵn sàng “ăn thua đủ”. Và dĩ nhiên kết quả của trận “đấu võ mồm” nảy lửa đó chỉ là hai chiếc thẻ vàng cho lỗi phản ứng được chia đều cho Terry và Fabregas mà thôi. “Lửa” trên sân thậm chí lan ra đến ghế ngồi của Ban huấn luyện khi chính Mourinho cũng bị đuổi nốt. Tất cả chỉ vì “cái miệng” mà nên.
Hai chiếc thẻ đỏ cùng lúc ấy chỉ đẩy Chelsea vào của hẹp mà thôi. Dĩ nhiên từ sau giây phút đó đội bóng chủ sân Stamford Bridge phải gồng mình chống chọi một cách vô phương trước West Ham và phải thua cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt đây hoàn toàn không phải lần đầu tiên The Blue dùng cái miệng để che dấu sự thất bại của mình.
Đâu chỉ có trọng tài mà ngay cả học trò của “Người đặc biệt” cũng là nạn nhân của thói quen “chỉ trích công khai” của ông. Đội trưởng John Terry thì ngài Mou chê già thiếu nhanh nhẹn, Fabregas thì bị chê là chơi tệ và mới đây nhất là Hazard cũng bị chỉ trích là “phòng ngự kém”. Và tất cả những cuộc chỉ trích công khai ấy chỉ mang lại sự bất bình và thiếu đoàn kết trong tập thể The Blue mà thôi.
Ai chẳng biết Mourinho là vua “vạ miệng” nhưng cho đến trận derby này mới thực sự dóng lên hồi chuông cảnh báo cho “căn bệnh truyền nhiễm” này. Vụ Mourinho công khai chỉ trích trọng tài và nhận án treo sau trận hòa 0-0 với Dinamo Kiev rạng sáng 21/10 chưa có dấu hiệu lắng xuống thì lần này “Người đặc biệt” lại tiếp tục “bệnh cũ tái phát”.
Vấn đề đáng bàn ở đây không nằm ở chiến thuật nữa mà là thái độ thi đấu. The Blue đã quá đang “ảo tưởng sức mạnh” khi họ không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vị trí và thực lực của họ bây giờ ở đâu và như thế nào. Các cầu thủ lẫn Mourinho đều ra sân như thể họ là nhất, là chủ của giải đấu. Họ sẵn sàng mạnh miệng chê bai thậm chí cãi cọ với bất kỳ ai cản đường họ và dường như dần dà điều đó trở thành thói quen thật sự nguy hại.
… Và đến khi “cái miệng” thúc đẩy “cái chân”
Nhưng khách quan mà nói thì từ hai chiếc thẻ đỏ không đáng có ấy đã thúc đẩy Chelsea thức tỉnh thật sự khi họ thi đấu hết sức mình trong hiệp 2. Khi thi đấu chỉ với 10 người thì nhà đương kim vô địch mới chứng tỏ hết bản lĩnh của mình bằng pha chớp thời cơ đúng lúc của Cahill.
Từ bàn gỡ bất ngờ ấy Chelsea mới thật sự đoàn kết và chơi hay hơn bao giờ hết. Bằng chứng là The Blues bắt đầu chơi tự tin hơn và sẵn sàng tấn công đội bóng “Cái Búa” khi chỉ với 10 người. Ngay chính lúc đó chính Chelsea mới là đội bóng dứt điểm nguy hiểm hơn và lối đá biến hóa nhiều hơn.
Đến đây thì các những ai yêu đội bóng màu xanh mới thực sự mãn nhãn và đều thốt lên: Giá như Chelsea chơi như thế ngay từ đầu đâu đến nỗi… Có thể nói trong trận gặp West Ham giữa lúc Chelsea mong manh nhất này lại là trận cầu hay nhất. Trong khi “Cái Búa” West ham chơi tự tin và sắc sảo thì nhà đương kim vô địch chỉ biết “đấu võ mồm” với trọng tài. Trong khi nhận hai án phạt vỗn dĩ là “lãng xẹt” đã trở thành động lực để chiến đấu lại từ đầu của kẻ đang sa sút như Chelsea.
Việc gì cũng có hai mặt của nó nhưng quan trọng hơn hết vẫn là sự lựa chọn như thế nào là tốt nhất. Và mong rằng sau trận đấu đầy cam go, lắm kịch tính và thừa lỗi lầm này The Blue sẽ thật sự hiểu: Mình là ai và nên xử lý như thế nào mới là khôn khéo. Hãy cám ơn cái miệng ngốc nghếch đã làm nên một trận cầu hấp dẫn và hứa hẹn nhiều kịch tính hơn với số phận của Chelsea!
(Bạn đọc: Trang Ý)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam