Dù đã cho gần như toàn bộ các trụ cột nghỉ dưỡng sức trong loạt trận Europa League vào giữa tuần, nhưng khi bước vào lượt trận vòng 14 Premier League diễn ra vào đêm qua, các học trò của Solskjær cũng chẳng cho thấy quá nhiều sự bùng nổ trong cuộc tiếp đón Aston Villa.
Thậm chí trong giai đoạn đầu của trận đấu, chính đội khách Aston Villa mới là những người chơi hay hơn, và thành quả mà họ nhận được đó là bàn thắng mở tỷ số của Grealish ở phút 12.
Sau bàn thua, Man Utd đã rất nỗ lực vùng lên và đã phần nào có được điều mình cần với 2 bàn thắng liên tiếp của Marcus Rashford và Victor Lindelof. Đáng tiếc một chiến thắng dường như là điều khá xa xỉ đối với hàng thủ mơ ngủ của Quỷ Đỏ lúc này, khi phút 66, Tyron Mings đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-2 cho Aston Villa.
Với chỉ 1 điểm có được ngay tại Old Trafford đêm qua, thầy trò của HLV Solskjær mới chỉ giành 18 điểm ở Premier League mùa này, thấp nhất sau 14 vòng đầu của hạng đấu cao nhất nước Anh kể từ mùa 1988-89, mùa giải mà họ đã kết thúc với vị trí thứ 11 trên BXH.
Thành tích đầy thất vọng trước Aston Villa đã một lần nữa dấy lên câu hỏi: "Khi nào Solskjær mới bị sa thải."
Xem Solskjaer nhận định về Rashford và Martial: