Hậu vệ người Brazil đã từng có ba năm chơi bóng tại xứ sở sương mù. Trong 86 lần ra sân, trung vệ tài hoa này đã ghi được 6 bàn thắng và là nhân tố quan trọng giúp The Blues giành được danh hiệu Champions League danh giá mùa giải 2012.
Với những người yêu mến Chelsea, chắc hẳn sẽ không thể nào quên được chàng trai với đầu tóc xù đáng yêu này. Anh có lẽ là cầu thủ vui tính và hay làm trò nhất từng thi đấu tại sân Stamford Bridge. Mặt khác, Luiz cũng là hiện thân cho một mẫu trung vệ hiện đại, không bao giờ chịu đứng yên trong vòng cấm. Thế nên, trong những lúc đội nhà bế tắc, những pha sút xa căng như búa bổ của anh chính là chìa khóa để xoay chuyển thế trận.
Ra đi với cái giá đắt nhất trong lịch sử bóng đá dành cho một trung vệ đã phần nào đã nói lên tài năng của cựu trung vệ của Benfica. Giờ đây, trong lần trở lại, anh đang là nguồn hi vọng lớn lao cho cái đế chế mà Antonio Conte đang gầy dựng.
Trong bối cảnh, Terry bị chấn thương chưa thể hồi phục, Gary Cahill thì vừa mắc những sai lầm nghiêm trọng trong trận hòa với Swansea hồi cuối tuần trước, tân binh 29 tuổi này chính là một sự bổ sung kịp thời cho đội hình của Chelsea. Kinh nghiệm thi đấu cùng sức vóc của một cầu thủ đẳng cấp thế giới sẽ một điểm sáng cho hàng thủ đã quá già cỗi của The Blues.
Có điều, đối thủ trong trận ra mắt của Luiz tối nay cũng không phải là tay mơ. Liverpool dưới bàn tay của Jurgen Klopp chưa bao giờ là đối thủ dễ xơi. Họ có thể để thua trước những như đội bóng “bé hạt tiêu” Burnley, nhưng trong những trận đấu lớn, những trận đấu ngoài 3 điểm còn mang yếu tố danh dự, thì “Quỷ đỏ vùng Merseyside” luôn cháy hết mình. Arsenal có lẽ hiểu rõ điều này hơn ai hết.
Thế nên, cuộc đụng độ tối nay sẽ chính thuốc thử quan trọng để kiểm chứng tân binh “tóc xù” đã thực sự bắt nhịp được với giải Ngoại hạng hay chưa. Tuy nhiên, có một điểm cần Conte lưu ý kĩ, Luiz rất hay tham gia tấn công và với một đội bóng chơi theo kiểu Gegenpressing (áp sát trên toàn sân) như Liverpool, một khi trung vệ mất bóng hay bỏ vị trí, họ sẽ phải trả giá rất đắt.