MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Dàn sao MU hậm hực trở về sau thất bại ở Europa League

    01:21 Thứ bảy 05/11/2016 | 1| 1

    Không một cầu thủ nào có thể nở nụ cười, tất cả đều tỏ ra vô cùng mệt mỏi sau chuyến làm khách đến Thổ Nhĩ Kỳ.

    mu-1

    3h30 sáng ngày 4/11 (giờ Anh), các cầu thủ MU cùng huấn luyện viên Jose Mourinho đã đặt chân xuống sân bay Manchester, chỉ vài giờ sau thất bại ê chề trước Fenerbahce ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League. Mourinho đã yêu cầu các học trò trở về Anh ngay lập tức thay vì nghỉ lại một đêm tại Istanbul. Ảnh: Internet.

    mu-2

     Được tung vào sân ở phút 30 thay thế Pogba bị chấn thương nhưng Ibrahimovic lại hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự chắc chắn của đội chủ nhà. Thậm chí, anh còn sa đà vào những tình huống xô xát không đáng có với đối thủ. Sau khi bị Zlatan bóp cổ, trung vệ Simon Kjaer đã gọi tiền đạo người Thụy Điển là một kẻ kiêu căng, luôn ưỡn ngực nghĩ mình giỏi nhất. Ảnh: Internet.

    mu-3

    Thủ quân Wayne Rooney cúi đầu rời sân bay Manchester. Bàn thắng muộn của Wazza không thể giúp MU tránh khỏi cảnh rời Sukru Saracoglu với hai bàn tay trắng. Ảnh: Internet.

    mu-4

    Jesse Lingard và Marcus Rashford dường như vẫn còn choáng váng sau khi trải qua 90 phút tại "chảo lửa" Sukru Saracoglu. Mỗi khi có một cầu thủ MU chạm bóng, khắp các khán đài lại vang lên tiếng la ó đến chói tai. Lingard xua đi cơn buồn ngủ bằng một tách cà phê nóng. Ảnh: Internet.

    mu-5

    Gương mặt như thiếu ngủ của tiền vệ Marouane Fellaini. Cầu thủ người Bỉ không còn được ra sân thường xuyên thời gian gần đây bởi Mourinho đang trọng dụng Ander Herrera. Ảnh: Internet.

    mu-6

    Vào sân từ phút 61 nhưng Mkhitaryan không để lại nhiều dấu ấn. Huấn luyện viên Jose Mourinho tỏ ra không mấy hài lòng và yêu cầu ngôi sao người Armenia cố gắng hơn nữa trong thời gian sắp tới. Ảnh: Internet.

    mu-7

    De Gea và Pogba chính là hai cái tên đáng thương nhất của MU ở trận đấu đêm qua. Pogba dính chấn thương và sớm phải rời sân ở phút 30. Trong khi đó, đã cố gắng hết sức nhưng De Gea vẫn phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần sau 2 siêu phẩm đến từ các chân sút đội chủ nhà. Ảnh: Internet.

    mu-8

    Vốn nổi tiếng là một ngôi sao thân thiện nhưng Ander Herrera cũng không thể nở nụ cười sau thất bại ở Europa League. Ảnh: Internet.

    mu-9

    Đối với cá nhân HLV Jose Mourinho, thành tích của ông đang kém cả hai người tiền nhiệm. Sau 16 trận trên các đấu trường, MU của Mourinho thắng 8 hòa 3 thua 5. MU của David Moyes thắng 9 hòa 4 thua 3 còn Louis van Gaal cùng học trò giành 8 chiến thắng, hòa 4 và thua 4. Ảnh: Internet.

    Thành tích bết bát của MU trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường:

    2/10: MU 1-1 Stoke (Premier League)

    17/10: Liverpool 0-0 MU (Premier League)

    20/10: MU 4-1 Fenerbahce (Europa League)

    23/10: Chelsea 4-0 MU (Premier League)

    26/10: MU 1-0 Man City (League Cup)

    29/10: MU 0-0 Burnley (Premier League)

    3/11: Fenerbahce 2-1 MU (Europa League).

    Dũng Sĩ | 00:04 05/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...