(BongDa.com.vn) – Nếu như đội bóng của bạn là Á quân của mùa giải năm ngoái nhưng không lọt vào nổi tứ kết của mùa giải năm nay, bất luận vì lý do gì thì kết quả đó vẫn là thất bại.
LTrước trận đấu với Bayern tại Champions League, Juve đã đấu 29 trận tại Serie A mùa này. Họ bất bại một mạch trong suốt 19 trận sau đó để vững vàng ở vị trí thứ nhất. Đây là vị trí quen thuộc của họ ở Serie A suốt bốn năm trở lại đây, nên không phải là dấu ấn đặc biệt của năm thứ hai nhiệm kỳ Max Allegri. Nói như vậy để thấy rằng, Juve không thể hiện sự tiến bộ vượt bậc nào hơn so với họ về đẳng cấp và khả năng khi đối chiếu những thông số tại đấu trường quốc nội.
Mùa hè vừa qua, “Bà đầm già” thành Turin chia tay khá nhiều trụ cột như Pirlo, Tevez sau thất bại trong trận chung kết Champions League. Nhưng họ cũng có được những sự bổ sung đặc biệt chất lượng là bản hợp đồng 40 triệu bảng Paulo Dybala hay sự trưởng thành vượt bậc của Pogba. Những điều này khiến cán cân về giá trị đội hình và sức mạnh chiều sâu của Juve không hề bị coi là giảm sút so với mùa giải trước. Chiều sâu lực lượng vẫn được đảm bảo, Lão phu nhân mùa này vẫn bay bổng trên những đôi cánh trẻ trung của Dybala hay Pogba, nhưng điều đó không làm cho mùa giải của họ trở nên đẹp đẽ.
Max Allegri là một huấn luyện viên tài năng, ông đã tạo ra những dấu ấn chiến thuật đặc sắc trong nhiều trận đấu và khả năng đọc trận siêu việt ở trận lượt đi khi cầm hòa 2-2 với Bayern trong thế bị dẫn 2 bàn. Nhưng ở trận lượt về, chính Pep mới là ngôi sao sáng nhất của trận đấu bằng khả năng thay người lọc lõi. Allegri đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi rút Morata rời khỏi sân trong hiệp hai để tạo ra một bước ngoặt thực sự cho cuộc chiến, đáng tiếc là theo hướng giật lùi cho Juve.
Lão bà thành Turin có quyền tiếc nuối rất nhiều sau khi bị đá bay khỏi Champions League mùa này bởi họ đã chơi không hề tệ trước đối thủ mạnh và thiếu một chút may mắn. Nhưng trong nền bóng đá hiện đại, khi thước đo của thành công được quy đổi bằng số danh hiệu một đội bóng giành được, thì không có món quà nào dành cho kẻ thất bại cho dù thất bại đó có oanh liệt đến đâu.
Trong truyện ngắn “Đàn bà xấu thì không có quà”, nhà văn Y Ban đã viết về cô Nấm với hình hài của một người xấu đặc biệt và suốt cuộc đời chẳng nhận nổi một món quà. Lão bà thành Turin có bản lĩnh và không xấu xí về hình hài và lối chơi. Nhưng thất bại trước Bayern và dừng chân ngay tại vòng 1/8 Champions League 2016, thì quả thực kém xa so với thành tích của họ mùa trước. Một mùa bóng không tiến lên, không gột rửa mình trong một tầm vóc lớn hơn hoặc một hình hài tươi mới, thì không thể gọi là đẹp đẽ.
Sau trận chung kết Coppa Italia với Milan vào cuối này, có thể Juve sẽ hoàn tất cú đúp của mình. Nhưng với Lão bà thành Turin, cú đúp quốc nội giờ đã trở nên nhỏ bé và không còn được xem là món quà xứng đáng.
Không làm mình đẹp lên thì vẫn là xấu.
Dù là lão phu nhân đi chăng nữa, không đẹp đẽ thì vẫn không có quà.