MỚI NHẤT :
  • 3 câu hỏi cho Barca ở trận đấu với Almeria
  • Ten Hag và Bruno gây bão sau chiến thắng
  • NÓNG! HLV Mikel Arteta nói về việc rời Arsenal
  • Manchester United của ngày hôm nay có đủ sức "quyến rũ" Ollie Watkins?
  • Ancelotti thực hiện kế hoạch mới cho Bellingham
  • Antony: Mông lung như một trò đùa
  • Chủ tịch Todd Boehly nêu yếu tố cần có để Chelsea thành công
  • Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chủ sở hữu Inter vỡ nợ?
  • Indonesia tập trung cho VL World Cup 2026: 13 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài
  • Man Utd và Arsenal tranh giành "họng pháo" Bundesliga
  • Son Heung-min phá vỡ im lặng sau cú sút hại cả mùa bóng của Arsenal
  • CHÍNH THỨC: Danh sách dự EURO 2024 của Đức
  • Gallagher tạt gáo nước lạnh vào Newcastle
  • Tăng giá vé 200%, LĐBĐ Indonesia nói không có lợi nhuận
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • Đám trẻ nhà Bầu Đức vẫn chưa lớn

    13:58 Thứ hai 27/06/2016 | 7| 4

    BongDa.com.vn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã tiếp tục nhận thất bại, lần này là 1-4 trước QNK Quảng Nam ngay trên sân nhà Pleiku. Cánh cửa sáng nhất để thoát dần khu vực xuống hạng vẫn chưa thể mở ra với thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Ngược lại, HAGL vẫn ngày một lặn dần xuống dần đáy bảng.

    HAGL1

     NHM đang rất lo lắng khi HAGL liên tiếp thúc thủ. Ảnh: Internet.

    Thật sự, dư luận đang rất lo lắng cho HAGL khi những trận thua đang liên tiếp xảy đến sẽ khiến cho các cầu thủ phố Núi thêm choáng váng. Sau 13 vòng đấu ở V-League 2016, HAGL chỉ mới biết thắng 3 trận và họ đang nằm trong Top 3 đội có nguy cơ rớt hạng sau khi mùa giải này kết thúc.

    Nếu nói rằng, các cầu thủ HAGL vẫn còn trẻ và còn thiếu kinh nghiệm của bóng đá đỉnh cao thì thật là thiển cận. Bởi lứa cầu thủ HAGL đã có khoảng 1,5 năm kinh nghiệm tại V-League, không ít cầu thủ trong số họ đã được thi đấu trong màu áo U23 và cả tuyển quốc gia. Rộng thêm một chút thì các cầu thủ trẻ này đã có đến gần 4 năm “ra trường”.

    Vậy thì tại sao các cầu thủ trẻ ấy vẫn đều đặn không thắng ở đấu trường dành cho họ, V-League? Mùa giải năm trước, HAGL đã có cú nước rút ngoạn mục và thoát hiểm ở những phút cuối cùng để trụ lại ở V-League Nhưng năm nay, hầu như ít người tin rằng HAGL sẽ tái lập lại điều đó, trừ một chuyện. Đó là Long An và Đồng Tháp tiếp tục chơi tệ và giúp HAGL duy trì được vị trí đủ để trụ hạng như hiện nay.

    Bóng đá không có chỗ cho sự nhờ vả và trông trông chờ đối phương xảy chân. Bóng đá là phải tự thân vận động và nỗ lực trước khi nghĩ đến sự may mắn và nghĩ đến chuyện đối phương tự thua. HAGL hẳn cũng không mong muốn điều đó xảy đến với họ nhưng thực tế, đoàn quân của HLV Nguyễn Quốc Tuấn có vấn đề về chuyên môn.

    Cụ thể, đa phần các cầu thủ trẻ của HAGL đã chững lại về chuyên môn và con đường phát triển của họ dường như đang dấu hiệu thụt lùi. Từ đầu mùa giải năm nay, nếu đi tìm cầu thủ HAGL đáng xem nhất thì cũng chỉ có Văn Toàn và Văn Thanh. Thế nhưng, nếu đánh giá đúng thì Văn Thanh chính là niềm hy vọng lớn nhất của phố Núi ở V-League qua những bàn thắng, những tình huống lên công về thủ và mức độ nhiệt tình.

    HAGL2

     Đông Triều thi đấu mờ nhạt. Ảnh: Quang Thịnh.

    Còn lại những Hồng Duy, Thanh Tùng, Thanh Hậu, Minh Vương hay Đông Triều, Văn Sơn đều mờ nhạt và mất hút trong các trận đấu trong màu áo HAGL. Đánh giá một cách công bằng thì lứa các cầu thủ trẻ của HAGL đang thiếu quá nhiều thứ để tồn tại trong môi trường V-League. Nhìn sang những cầu thủ đồng trang lứa của các CLB khác thì có thể thấy rằng, HAGL đang bị một lỗ hổng trong công tác đưa lứa trẻ đến với bóng đá đỉnh cao.

    Đó là gì? Đó chính là thể lực, thể hình, khả năng tranh chấp và độ quái cần thiết để phù hợp với bóng đá Việt Nam. Một nguyên nhân khác có lẽ nằm ở vấn đề các cầu thủ HAGL đang bị sốc thật sự giữa hai môi trường, đào tạo và thi đấu. Chính vì những điều đó đã khiến đoàn quân của Bầu Đức liên tiếp thất bại và chưa thể lớn được. HAGL không đặt nặng thành tích là điều tốt nhưng có lẽ đã đến lúc họ cần ít nhất một chuyên gia thực thụ để giúp CLB vượt qua khó khăn này.

    (Bạn đọc: Su Bin)

    Thể thao Việt Nam | 13:45 27/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...