MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Đại diện NHA nào thiệt quân nặng nhất khi CAN 2017 khởi tranh?

    10:34 Thứ bảy 17/12/2016 | 5

    BongDa.com.vn Mỗi khi giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) diễn ra, người hâm mộ bóng đá Ngoại hạng Anh lo sốt vó về tình trạng cầu thủ con cưng của mình.

    CAN 2017 sẽ khởi tranh tại Gabon vào ngày 14/01 năm sau. Các quốc gia đến từ châu Phi đang rục rịch hội quân để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất lục địa đen. Mặt khác, những đại diện đến từ Ngoại hạng Anh ngán ngẩm khi phải trả quân cho các ĐTQG. Vậy đội bóng nào thiệt quân nặng nề nhất ở giải đấu này?

    Theo tính toán, ĐKVĐ Leicester City là đội bóng "xui xẻo" nhất. Họ mất đi trụ cột Riyad Mahrez, người vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của châu Phi, vào tay tuyển Algeria. Đồng đội của Mahrez cũng theo chân anh nước là Islam Slimani. Những cái tên đáng chú ý gồm có Daniel Armetey - Jeffrey Schlupp (cùng Ghana) và Yohan Benalouane (Tunisia).

    slimani

    Leicester mất cùng lúc Mahrez và Slimani. 

    Lối chơi của Leicester vô cùng bất ổn trong suốt giai đoạn vừa qua. Trong đó, Mahrez lại chính là ngôi sao sáng nhất. Tiền vệ người Algeria đóng góp tổng cộng 7 bàn thắng và 3 kiến tạo cho Leicester trên mọi đấu trường. Mất Mahrez, lối chơi của Bầy cáo thiếu đi tính đột biến.

    Chiêm ngưỡng tầm quan trọng của Mahrez:

    Ngoài ra, sự mất mát Slimani cũng khiến HLV Claudio Ranieri đau đầu. Cựu tiền đạo của Sporting Lisbon có 5 bàn thắng và 4 kiến tạo cho đến thời điểm này. Slimani là người chia lửa phù hợp nhất cho Jamie Vardy trên hàng công trong tình cảnh Ahmed Musa gây thất vọng nặng nề.

    Theo sát Leicester City là Sunderland, West Ham và Everton, những đội chịu thiệt hại đến 4 người vào tháng 1 năm sau. Những cái tên đáng chú ý phải kể đến Yannick Bolasie (Congo), Idrissa Gueye (Senegal), Lamine Kone (Bờ Biển Ngà) và Diafra Sakho (Senegal).

    Đáng nói nhất phải kể đến Everton. Đoàn quân của HLV Ronald Koeman mất đi "bom tấn" Bolasie, chân kiến tạo số 1 của đội với 4 lần "dọn cỗ" cho đồng đội. Ngoài ra, đó còn là một Idrissa Gueye năng nổ và đầy hiệu quả ở tuyến giữa. Tiền vệ người Senegal đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ của Koeman và có phong độ ổn định nhất đội từ đầu mùa.

    Trong khi đó, Crystal Palace có nguy cơ chia tay Wilfried Zaha, cầu thủ gốc Anh nhưng khao khát được nhập tịch Bờ Biển Ngà và trong quá trình được FIFA phê duyệt, theo nguồn tin từ Telegraph.

    zaha

    Zaha sẽ làm nên cuộc đào thoát ngoạn mục? 

    Một số đội bóng lớn khác tại Ngoại hạng Anh như Manchester United, Arsenal hay Liverpool cũng chia tay trụ cột của mình trong thời gian tới. Những Eric Bailly, Mohamed Elneny hay Sadio Mane sẽ trở về châu Phi để phục vụ quê hương. Trong khi đó, Chelsea, Tottenham và Manchester City "may mắn" khi không có bất kì cái tên nào phải làm nghĩa vụ quốc gia.

    mane

    Sadio Mane là một cái tên đáng chú ý khác cũng phải trở về làm nhiệm vụ quốc gia. 

    Nigeria của Victor Moses và John Obi Mikel bất ngờ không vượt qua được vòng loại, người Chelsea có lý do để mừng thầm. Trong khi đó, Yaya Toure của Bờ Biển Ngà đã tuyên bố chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế vào mùa Hè vừa qua. Cái tên đáng chú ý còn lại, Victor Wanyama cũng không phải trở về thi đấu cho tuyển Kenya vì không vượt qua được vòng loại, tương tự Nigeria.

    Một số cái tên đáng chú ý khác cũng có nguy cơ vắng mặt trong 2 tháng đầu năm sau là bộ đôi tiền đạo Wilfried Bony - Mame Diouf của Stoke City và chuyên gia chạy cánh Sofiane Boufal của Southampton.

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:00 17/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...