(BongDa.com.vn) – Năm 2015, các đội tuyển trẻ của chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. Đó là tiền đề quan trọng cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Thành tích đáng khích lệ
Hiếm có năm nào như 2015, các đội tuyển trẻ của chúng ta có được những thành tích khá ấn tượng. Ở các lứa U16, U19 và U23, Việt Nam đều để lại những dấu ấn nhất định. U16 Việt Nam đã lọt vào VCK U16 châu Á với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất ở vòng loại. U19 cũng tạo được dấu ấn của mình khi thi đấu thành công và giành quyền tới Bahrain tại VCK U19 châu Á 2016. Bên cạnh đó là thành tích của ĐT U23 Việt Nam khi đã xuất sắc lọt vào VCK U23 châu Á 2016.
Đây là những kết quả ban đầu, cho thấy sự phát triển của công tác đào tạo trẻ. Với hàng loạt trung tâm đào tạo trẻ mới, chất lượng, các đội tuyển trẻ của Việt Nam đang từng bước chuyển mình và cho thấy sự tiến bộ cả về lối chơi lẫn kỹ chiến thuật thi đấu.
Ngoài ra phải kể đến những thương vụ chuyển nhượng của học viện HAGL Arsenal JMG, với việc Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường lần lượt ra nước ngoài thi đấu. Nhìn một cách tổng thể, đây là những thương vụ mà yếu tố chuyên môn có phần được đề cao hơn so với những yếu tố thương mại. Nếu thi đấu thành công ở môi trường mới, nhưng cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường hoàn toàn có thể tạo ra một bước ngoặt mới trong con đường phát triển của bóng đá Việt Nam.
Những “hạt sạn” còn tồn tại
Trong năm qua, nổi bật là thành tích thi đấu của 3 ĐT U16, U19 và U23. Tuy nhiên, mỗi đội tuyển lại thi đấu theo một phong cách khác nhau. Ngay trong cùng một hệ thống đào tạo, sự khác biệt về lối chơi giữa các đội tuyển trẻ cho thấy một vấn đề bất cập của bóng đá Việt Nam hiện tại là tính kế thừa, sự liên tục cũng như đường lối phát triển chung chưa được thống nhất.
Đối với các cầu thủ của học viện HAGL Arsenal JMG, những cầu thủ mới chỉ trên dưới hai mươi, một độ tuổi với sự hồn nhiên, vô tư, không suy xét, tính toán. Nhưng khi thi đấu ở V-League, với việc “trở về từ cõi chết” của HAGL với những trận đấu bị đặt dấu nghi vấn, những cầu thủ đó sẽ nghĩ gì, và điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào tới những cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…- thế hệ cầu thủ được coi là trụ cột của bóng đá nước nhà trong tương lai.
Rồi việc khi mà HLV Toshiya Miura và bầu Đức có mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, người bị ảnh hưởng nhất chính là các cầu thủ HAGL. Một bên là “cha” mình, một bên là thầy mình. Sự mâu thuân đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới chính các cầu thủ HAGL đang tập trung tại ĐT U23 Việt Nam.
Kết
Năm qua, công tác đào tạo trẻ của chúng ta đã có những bước phát triển vượt bậc. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để nâng chất lượng và vị thế của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam