Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Dũng đã trở lại tập luyện trong đội hình HAGL, nhưng thầy “Giôm” vẫn lo lắng vì tình hình chấn thương của các học trò. Không hiểu phải có ‘điềm’ gì không mà thời gian gần đây số ca chấn thương tại CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tăng vọt, mới nhất là tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy vừa nhận quyết định chia tay mùa giải 2015 trong nước mắt.
SVới kết quả chẩn đoán mới đây, cộng thêm những tổn thương dây chằng, tiền vệ của HAGL sẽ phải nẹp chân và xem như chia tay sớm với mùa giải 2015.
Đó là tin rất đáng tiếc của Hồng Duy nói riêng và HAGL nói chung. Nó càng tiếc hơn khi sự mất mát ấy hoàn toàn có thể giảm nhẹ được nếu ngay từ đầu chụp phim tại Gia Lai cho ra kết quả rõ ràng.
Thực tế, sau khi chụp cắt lớp tại TP.HCM, Duy đã cùng với bác sĩ thử xem lại tấm phim đã được chụp ở Gia Lai mà… không thể phát hiện ra vết rạn nào.
Nhưng chuyện đã rồi và HLV Guillaume sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng HAGL sẽ phải chinh chiến phần còn lại của mùa giải mà không có sự phục vụ của cầu thủ chạy cánh xuất sắc của mình.
Vắng Hồng Duy, HAGL sẽ mất đi những phương án bên cánh trái với những pha xuyên phá táo bạo, cùng những cú “nã đại bác” luôn khiến mọi đối thủ phải e dè.
Việc mất Hồng Duy cũng để lại bài toán nan giải về những nhân tố “chia lửa” cho Công Phượng, Văn Toàn ở phía trên bởi đối tác ở cánh đối diện của anh là tiền vệ Hoàng Thiên cũng đang được chăm sóc ở dạng… thương binh.
Là một trong những mũi công nguy hiểm nhất của HAGL, đặc biệt với những cú đi bóng từ biên vào trước khi tung ra những cú sút bóng đi lạng cực kỳ ấn tượng, nhưng Hoàng Thiên sẽ phải nghỉ 2 tuần và dự kiến sẽ phải ngưng tập gần 1 tháng nữa khi gặp đa chấn thương từ sụn chêm đến dây chằng đầu gối.
Cộng thêm việc Xuân Trường và Tuấn Anh trong những buổi tập gần đây được xếp đá cặp ở vị trí… trung vệ để tránh va chạm, HLV Guillaume chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 mùa bóng 2015 trong cảnh mất hẳn hàng tiền vệ!
Nạn chấn thương của HAGL không chỉ dừng ở đội 1, theo lời kể của các cầu thủ HAGL, thời gian qua bỗng dưng số lượng cầu thủ trẻ của học viện và lớp năng khiếu bị chấn thương cũng tăng lên rõ rệt. Gãy tay, gãy chân… rất nhiều.
Thậm chí, ngay cả “thuyền trưởng” là HLV Guillaume cũng là nạn nhân, khi bị đứt dây chằng rất lãng nhách trong lúc đưa HAGL đi tập huấn tại Nha Trang. Rồi một loạt chấn thương dai dẳng khác của Đông Triều, Thanh Tùng. Thậm chí là Văn Tiến phải lỡ vòng loại U.23 châu Á 2016 vì… bệnh thủy đậu.
Vào 17 giờ ngày 20.6, HAGL sẽ tiếp đón Công An Nhân Dân trong khuôn khổ vòng 1/8 Cúp quốc gia, trước khi làm khách trên sân nhà đương kim vô địch Becamex Bình Dương ngày 28.6 ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi V-League, sau đó sẽ là 2 trận đấu rất “khó nhằn” trước Hải Phòng và Thanh Hóa ở lượt về.
Với hàng tiền vệ rách bươm, HLV Guillaume sẽ gặp thách thức lớn nhất là khi 2 trụ cột hàng công là Văn Toàn – Công Phượng vừa trở về sau kỳ SEA Games nặng nhọc cũng sẽ cần phải nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần mới có thể lấy lại trạng thái thể lực, tinh thần tốt nhất.
Hình ảnh buổi tập cuối của HAGL chiều 19.6.2015: