MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Có Fernandes, nhưng đây vẫn là cái tên đáng được kỳ vọng nhất của Man Utd

    16:33 Thứ bảy 01/02/2020

    BongDa.com.vn Man Utd cuối cùng đã có Bruno Fernandes khi chấp nhận chi ra 46.5 triệu bảng cho Sporting Lisbon.

    Fernandes, hàng tiền vệ của Man Utd được nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, để giành chiến thắng trong các trận đấu, Quỷ đỏ phải phụ thuộc nhiều vào hàng công.

     - Bóng Đá

     Fernandes là bổ sung chất lượng cho Man Utd.

    Khi Marcus Rashford dính chấn thương, Anthony Martial sẽ là đầu tàu của đội bóng, dù anh đang bị chỉ trích không ít sau màn trình diễn nhạt nhòa thời gian qua. Martial đã chơi tệ trước Man City. Hai bàn thắng vào lưới Norwich và Tranmere trong năm 2020 là không đủ với 'số 9' của United.

    Trong ngày cuối chuyển nhượng, Man Utd đã chiêu mộ một tiền đạo. Nhưng điều này không có nghĩa là Martial bị lãng quên. Anh vẫn là một tài năng lớn, và đáng để người hâm mộ có thể kỳ vọng.

    Trước hết, phải thừa nhận rằng với đội hình mà Ole Gunnar Solskjaer đang sở hữu từ đầu mùa cho đến nay, không nhiều tiền đạo có thể tỏa sáng liên tục.

    Man Utd không có tiền vệ cánh hiệu quả và cho đến lúc này, họ mới có được một tiền vệ tấn công chất lượng. Bruno Fernandes có thể thay đổi lối chơi của United và khi Paul Pogba trở lại, đội chủ sân Old Trafford mới thực sự có thể vận hành theo ý muốn của Solskjaer.

    Martial đáng bị chê bai, nếu không thể tỏa sáng trong một tập thể phù hợp được xây dựng xung quanh anh, và Andreas Pereira cùng Jesse Lingard là những số 10 đẳng cấp.

     - Bóng Đá

     Martial đáng được tin tưởng.

    Cũng cần nhớ rằng vào đầu mùa giải, Marcus Rashford đã vật lộn mà không có Martial. Chỉ khi cặp đôi này được sát cánh, họ mới khẳng định được vai trò của mình.

    Man Utd vẫn đang được xây dựng, và với sự phục vụ từ một tiền vệ đẳng cấp hàng đầu như Fernandes, Martial có thể ghi những bàn thắng mà đội bóng mong mỏi.

    Khi Martial ký hợp đồng với United, anh là một sát thủ thực sự. Chỉ cần cho anh một cơ hội, anh sẽ tận dụng nó triệt để, mà không do dự. Bây giờ sự tự tin đó đã bị mất, và khoảnh khắc mà ngôi sao người Pháp bùng nổ như ngày ra mắt trước Liverpool đã ít đi.

    Martial đã lãng phí 3 năm ở Man Utd. Anh có lẽ đã phát triển thành một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu, nếu không trở thành cái bóng của Zlatan Ibrahimovic và sau đó là Romelu Lukaku thời Jose Mourinho?

    Nếu một cầu thủ không được phép phát triển ở một vị trí, thì anh ta sẽ có bước thụt lùi. Đó là trường hợp của Martial. Anh còn rất nhiều để cải thiện. Anh ta phải nỗ lực hơn, cải thiện 'work rate', đặt đội bóng lên trên hết.

    (Theo UnitedInfocus)

    Tiềm năng to lớn của Anthony Martial:

    Minh Tuấn | 16:03 01/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...