MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Chuyển nhượng tại Man United: Siêu đội hình trong mơ của các Manucians

    21:02 Thứ hai 06/06/2016 | 126

    BongDa.com.vn Với việc Jose Mourinho đến và tham vọng đoạt lại vinh quang thật nhanh, đội chủ sân Old Trafford sẽ không tiếc tiền để mang về những ngôi sao hàng đầu thế giới. Theo những thông tin đã xuất hiện, các Manucians có quyền mơ về một siêu đội hình mạnh nhất từ trước đến nay (sơ đồ 4 – 2 – 3 - 1).

    Jose Mourinho đã chính thức nắm chiếc ghế HLV Manchester United. Ảnh: Internet.

    Jose Mourinho đã chính thức nắm chiếc ghế HLV Manchester United. Ảnh: Internet.

    Thủ môn

    David De Gea vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Ảnh: Internet.

    David De Gea vẫn là chốt chặn đáng tin cậy. Ảnh: Internet.

    Không ai khác hơn ngoài David De Gea là niềm hy vọng của Man United. Với chức vô địch FA Cup vừa qua cùng với đó là sự xuất hiện của Mourinho đã thuyết phục được anh ở lại bỏ mặc những lời mời gọi từ Real Madrid. Có De Gea, Man United hoàn toàn an tâm vì anh hiện đã đạt tầm là một trong những thủ thành hàng đầu thế giới.

    Hậu vệ

    Man United đã bắn tin mua trung vệ Eric Bailly của Villarreal và nhiều khả năng thương vụ này sẽ thành công. Khi ấy, cùng với Chris Smalling, Mourinho sẽ có cặp trung vệ chắc chắn phía trước khung thành của De Gea. Cả hai đều là mẫu trung vệ thép, mạnh mẽ, quyết đoán và tuân thủ đấu pháp mà Mourinho ưa thích.

    Villarreal đã xác nhận việc Quỷ đỏ theo đuổi trung vệ Eric Bailly. Ảnh: Internet.

    Villarreal đã xác nhận việc Quỷ đỏ theo đuổi trung vệ Eric Bailly. Ảnh: Internet.

    Hai bên cánh, Luke Shaw và Matteo Darmian là những lựa chọn lý tưởng khi họ đã dần chứng tỏ được khả năng của mình. Bỏ qua những ám ảnh của chấn thương, Shaw và Darmian xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Man United để kế thừa vị trí của Patrice Evra và Gary Neville để lại. Điểm mạnh của hai cầu thủ này là họ trẻ, tốc độ, kỹ thuật, phòng ngự tốt và tham gia tấn công hiệu quả.

    Tiền vệ

    Mourinho thích sơ đồ với hai tiền vệ trung tâm. Thời gian qua người ta đồn thổi việc Quỷ đỏ sẵn sàng phá két đón Paul Pogba về lại mái nhà xưa. Nếu viễn cảnh ấy thành sự thật thì mùa sau Man United sẽ có bộ đôi tiền vệ người Pháp đầy tài năng là Morgan Schneiderlin và Paul Pogba. Có thể khẳng định rằng cả hai sẽ giúp cho hàng tiền vệ Man United có thêm sức mạnh, an toàn nhưng không thiếu sự sáng tạo.

    James Rodriguez là mục tiêu khả dĩ nhất cho Manchester United. Ảnh: Internet.

    James Rodriguez là mục tiêu khả dĩ nhất cho Manchester United. Ảnh: Internet.

    Phía trên họ, hiện tại Man United đang nhắm đến hai ngôi sao của Real Madrid và Barcelona là James Rodriguez và Lionel Messi. Ngôi sao Colombia đang mất dần chỗ đứng tại Santiago Bernabeu nên rất có thể anh phải ra đi để tìm tương lai cho mình. Còn Messi dù nhiều lần bày tỏ sẽ gắn bó trọn đời với Barca nhưng với những rắc rối hiện tại thì không loại trừ việc anh sẽ đi tìm bến đỗ khác cho tương lai. Vậy thì các Manucians có lẽ sướng điên lên mà chẳng quan tâm đến việc đội trưởng Wayne Rooney có ra sân hay không khi mà có bộ ba Martial – Rodriguez – Messi hỗ trợ tấn công.

    Tiền đạo

    Đá cao nhất có lẽ không ai ngoài Zlatan Ibrahimovic. Dù đã có tin Man United không tiếc tiền để hỏi mua Thomas Muller của Bayern Munich nhưng đội chủ sân Allianz Arena khó chấp nhận bán đi biểu tượng của mình. Nhưng chẳng cần đến Muller vì với cái tên Ibrahimovic cũng khiến các CĐV của Quỷ đỏ sung sướng rồi. Dù không còn trẻ như Muller nhưng ngôi sao người Thụy Điển vẫn tỏ ra sắc bén không kém bất kỳ tay săn bàn nào. Đó là cái tên mà các Manucians luôn khao khát.

    Zlatan Ibrahimovic gần như chắc chắn sẽ là người của Man Utd ở mùa sau. Ảnh: Internet.

    Zlatan Ibrahimovic gần như chắc chắn sẽ là người của Man Utd ở mùa sau. Ảnh: Internet.

    Sự thành công của tất cả các thương vụ kể trên là… siêu tưởng nhưng chẳng ai đánh thuế giấc mơ bao giờ. Nhưng bóng đá luôn khó nói trước được điều gì. Hãy tưởng tượng xem nếu Pogba, Rodriguez, Messi cùng Ibrahimovic đến khoác áo Man United thì đội chủ sân Old Trafford sẽ khủng đến mức nào?

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 21:00 06/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...