MỚI NHẤT :
  • Mikel Arteta chốt tương lai của hai ngôi sao
  • Rice tiết lộ áp lực vô hình tại Arsenal
  • Pep Guardiola dự đoán nhà vô địch EURO 2024
  • Chelsea săn đón trung vệ 0 đồng cực chất
  • 'CLB tốt nhất cho Mourinho khi trở lại là Chelsea'
  • Arne Slot khiến người hâm mộ Liverpool mừng hụt
  • CHÍNH THỨC! Thay đổi quan trọng tại EURO 2024
  • Barca tăm tia tiền vệ Arsenal
  • NÓNG! Ten Hag chốt khả năng rời M.U
  • Mikel Arteta hy vọng Man City đánh rơi điểm số
  • Man Utd chốt giá bán Sancho
  • Greenwood đá hỏng phạt đền
  • Sir Jim ngán ngẩm với sự bừa bộn của M.U
  • Ancelotti báo tin vui về Bellingham
  • 4 điều kỳ vọng vào HLV Kim Sang-sik tại ĐT Việt Nam
  • CHÍNH THỨC! David Raya giành Găng tay Vàng Premier League
  • Quyết định sáng suốt của Giám đốc Arsenal
  • Premier League đón cú hích Osimhen
  • Mourinho: "Khi ấy, Barca xuất sắc nhất, và Real cố thay đổi điều đó"
  • Thủng lưới phút 90+1, đá hỏng phạt đền, Uzbekistan dâng chức vô địch cho Nhật Bản
  • Những cầu thủ đánh mất sự nghiệp vì ngục tù
  • 4 cầu thủ Arsenal có tương lai mờ mịt
  • Casemiro - De Jong và nỗi tiếc nuối ở Old Trafford
  • Thần đồng gây chú ý trong buổi tập của Man Utd
  • Thay đổi nhỏ, lợi ích lớn với Man United ngay từ 1 vị trí
  • Tâm trạng của Salah sau drama
  • Cú hích xuất hiện, bầu không khí rộn ràng trên sân tập Arsenal
  • Van Dijk bị chê quá chậm so với Premier League
  • Xavi xác nhận, Barca đón "tân binh" cực chất lượng
  • Arsenal đón "bệnh binh" trở lại sau 9 tháng
  • Hung tin Bruno Fernandes ập đến Man Utd
  • Hình phạt nào là đủ cho nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá?
  • CHÍNH THỨC: Reus chia tay Dortmund
  • Chelsea chi đậm cho thần đồng Brazil
  • Đội hình nào Arteta sử dụng để đấu Bournemouth?
  • 5 cái tên có thể thay thế Marcus Rashford tại Man United
  • Man City đón cú hích lớn
  • Barca sẽ dùng đội hình nào để quyết chiến với Girona?
  • Real nên dùng đội hình nào để tiếp đón Cadiz?
  • Man Utd đổi Greenwood lấy sao Juventus?
  • Chuyện Man Utd: Khi sa thải Solskjaer không phải là 'thượng sách'

    20:04 Thứ sáu 06/11/2020

    BongDa.com.vn Liệu để chiến lược gia người Na Uy ra đi có phải là quyết định sáng suốt của Quỷ đỏ?

     

    Solskjaer chia sẻ sau trận gặp Istanbul Basaksehir

    Kể từ đầu mùa giải 2019/20 đến nay, Ole Gunnar Solskjaer chưa bao giờ trải qua chuỗi ngày dài sống trong yên bình tại Manchester United. Hầu như cứ sau một loạt trận đấu ấn tượng, M.U của ông lại bắt đầu cho thấy dấu hiệu chững lại. Manchester United thường thua một cách bạc nhược, để rồi trượt dài trong cơn khủng hoảng.

    Và ở mỗi giai đoạn như thế, tương lai của cựu thuyền trưởng Molde lại trở thành đề tài để giới chuyên môn bàn tán. Không dưới hai lần kể từ khi chính thức tiếp quản Quỷ đỏ, nhà cầm quân 47 tuổi bị cho là "không đủ chuyên môn" để dẫn dắt CLB. Câu chuyện năm nay cũng không phải ngoại lệ, bởi lẽ tình cảnh của đội chủ sân Old Trafford đang rất đáng báo động.

    Tại Premier League, nửa đỏ thành Manchester mới chỉ kiểm được 7 điểm sau 6 trận. Đó là thành tích tệ nhất của M.U kể từ thời David Moyes còn dẫn dắt. Với nhiều CĐV, trận thua trước Istanbul Basaksehir vừa qua chẳng khác gì giọt nước tràn ly. Manchester United thất bại và Mauricio Pochettino một lần nữa trở thành ứng cử viên số một cho ghế nóng tại "Nhà hát của những giấc mơ".

    Chuyện Man Utd: Khi sa thải Solskjaer không phải là 'thượng sách' - Bóng Đá

     "Solsa" nên ở lại M.U ít nhất cho đến hết mùa giải 2020/21 này.

    Nhưng liệu sa thải Ole Gunnar Solskjaer có phải là nước đi sáng suốt của Quỷ đỏ? Có lẽ là không. Sau 7 năm kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, đội chủ sân Old Trafford lại bước vào một vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Từ David Moyes, Louis Van Gaal cho tới Jose Mourinho, tất cả gần như bị sa thải sau cùng một kịch bản.

    M.U chơi tệ, ban lãnh đạo mất kiên nhẫn và cả 3 chiến lược gia nói trên đều mất việc. Không có cơ hội thứ hai nào khi Manchester United cần luồng gió mới. Thế nhưng, luồng gió mới mà mỗi HLV mang tới lại không đúng như kỳ vọng của fan hâm mộ lẫn thượng tầng CLB. Hãy ngược về với thời Louis Van Gaal gia nhập Quỷ đỏ sau World Cup 2014.

    Khi ấy, M.U hoạt động rầm rộ trên thương trường với hàng loạt chữ ký sáng giá như Luke Shaw, Ander Herrera, Angel Di Maria, Marcos Rojo hay Radamel Falcao. Nhưng cuối cùng, "Hoa Tulip thép" lại bị chấm dứt hợp đồng chỉ sau chưa đầy 3 năm gắn bó. Còn với những Angel Di Maria hay Radamel Falcao, họ đã trở thành các thương vụ thảm họa bậc nhất lịch sử đội bóng.

    Chiến lược gia người Hà Lan đi và Jose Mourinho được mời về. Và tất nhiên, các cầu thủ lại phải làm quen với một triết lý mới, cách làm việc mới và một cá tính mới cũng mạnh mẽ không kém. Jose Mourinho là "ông hoàng drama" với hàng loạt câu chuyện mâu thuẫn với học trò, dẫn đến nội bộ bất hòa ở thời còn dẫn dắt Real Madrid và Chelsea.

    Chuyện Man Utd: Khi sa thải Solskjaer không phải là 'thượng sách' - Bóng Đá

     Pochettino có phải là phương án tốt nhất hay chỉ là kế hoạch chữa cháy của Quỷ đỏ?

    Cựu thuyền trưởng FC Porto từng khiến Anthony Martial đánh mất chính mình, sau đó lại công khai đối đầu với Paul Pogba. Cuối cùng, người chiến thắng là tuyển thủ Pháp. Còn với "Người đặc biệt", ông phải ra đi khi những kỳ vọng và kế hoạch tại Old Trafford còn đang dang dở. Giờ đây, câu chuyện lại tiếp diễn với Ole Gunnar Solskjaer.

    Từ David Moyes cho tới "Solsa", thứ duy nhất khiến các CĐV phải cảm thấy bực mình đó chính là lối đá của Quỷ đỏ. Manchester United từng khuynh đảo xứ Sương mù và trời Âu với phong cách rực lửa, chẳng e ngại bất kỳ CLB nào. Nhưng đo đã là câu chuyện của hàng chục năm về trước. M.U của hiện tại được biết đến nhiều hơn với sự rời rạc, thiếu gắn kết và lối chơi phần nào là... ru ngủ CĐV.

    Tuy vậy, câu hỏi đặt ra là ai sẽ làm tốt hơn chiến lược gia người Na Uy? Nếu Ed Woodward ra quyết định dứt khoát, vòng luẩn quẩn của M.U sẽ lại khiến tất cả phải đau đầu. Và đặt trường hợp Mauricio Pochettino được chọn, liệu cựu thuyền trưởng Southampton có ưng ý với những bản hợp đồng mà đích thân Ole Gunnar Solskjaer mang về?

    Nếu câu trả lời là không, có phải gần 10 chữ ký được mang về dưới triều đại của "Solsa" đều trở thành hoang phí? Đến lúc ấy, người bị chất vấn là Ed Woodward chứ không phải cái tên đảm nhận chiếc ghế nóng của Quỷ đỏ. Chưa kể, khi không có được sự nhất quán, có thể hai năm sau người ta sẽ tiếp tục ngồi lại với nhau để nghĩ xem ai sẽ thay thế cho Mauricio Pochettino. 

    Giang Nam | 19:34 06/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...