Trả lời buổi phỏng vấn độc quyền với Sky Sports, hậu vệ người Tây Ban Nha - Jonny Otto - chuyển đến Wolves từ Celta Vigo, chia sẻ: "Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn (khi phải thi đấu tại sân Anfield).
Liverpool là một đội bóng rất mạnh, họ đang chiến đấu ở Premier League và cũng đang ở trận chung kết Champions League. Nhưng điều đó cũng sẽ gây khó khăn cho Liverpool. Chúng tôi đã biết mình ở vị trí thứ 7, nhưng chúng tôi có tham vọng. Wolves sẽ đến đó để giành chiến thắng".
Cầu thủ 25 tuổi đã gia nhập Wolves theo dạng cho mượn vào mùa hè năm ngoái. Sự xuất hiện của anh không khiến nhiều người phấn khích như Raul Jimenez hay Joao Moutinho, nhưng tác động của anh đã khiến Bầy sói phải chi ra 18 triệu bảng cho 1 giao kèo dài hạn.
Nhiều người hâm mộ của Wolves đã không vui khi Barry Douglas được bán cho Leeds United vào năm ngoái, nhưng Jonny đã chơi quá hay ở vị trí hậu vệ trái. Anh đã có 31 lần ra sân ngay từ đầu ở Premier League, trở thành một thành phần quan trọng của hàng phòng ngự kiên cố nhất ngoài top 6.
"Tôi rất hạnh phúc," anh nói. "Đó là một năm tuyệt vời ở cả cấp độ tập thể và cá nhân. Chúng tôi đứng thứ bảy, vì vậy bạn có thể nói chúng tôi giỏi nhất sau nhóm Big Six. Thật đáng tiếc chúng tôi không thể lọt vào trận chung kết FA Cup, nhưng đội hình đang phát triển và nhận được kết quả tuyệt vời.
Đối với tôi, ngay bây giờ, Premier League là giải đấu hay nhất thế giới... Tôi thấy rằng có rất nhiều sự tiến bộ, và trên hết là họ đã ký hợp đồng với những cầu thủ đẳng cấp thế giới. Có rất nhiều tham vọng và điều đó đã thuyết phục tôi đến đây".