MỚI NHẤT :
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • Chưa ra mắt Man United, Aaron Wan-Bissaka đã chọn phải 1 "điềm xui"?

    16:54 Thứ sáu 28/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Trang Sky Sports vừa đưa ra một thông tin bất ngờ liên quan đến người được cho là tân binh tiếp theo của Manchester United, Aaron Wan-Bissaka.

    Trong những ngày gần đây, truyền thông Anh đã đồng loạt đưa tin Man United gần như có được chữ ký của hậu vệ cánh phải từ Crystal Palace và chỉ còn chờ thời điểm công bố. Ngôi sao của đội U21 Anh cũng đã tiến hành kiểm tra y tế tại Lowry và kết quả thu được là rất khả quan. 

    Ngoài ra, tờ Telegraph còn tiết lộ, để thuyết phục Crystal Palace nhả người, đội chủ sân Old Trafford đã chi 45 triệu bảng, cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí, nâng tổng giá trị của thương vụ này lên thành 50 triệu bảng. Đây cũng chính là mức giá đắt nhất mà Man United từng chi ra cho một hậu vệ cánh.

    Đáng chú ý, trong một thông báo mới nhất, trang tin thể thao uy tín của xứ sương mù, Sky Sports cũng đã đưa ra thông báo cho biết Aaron Wan-Bissaka cũng đã lựa chọn xong số áo của mình tại Quỷ đỏ. Được biết, hậu vệ người Anh sẽ khoác áo 29, con số mà người đồng đội của anh tại Crystal Palace, Wilfried Zaha cũng đã từng mặc. 

    Chưa ra mắt Man United, Aaron Wan-Bissaka đã chọn phải 1

    Wilfired Zaha cũng từng mặc áo số 29 ở Manchester United.  

    Tuy nhiên, với Zaha, quãng thời gian ở sân Old Trafford chưa bao giờ là khoảng thời gian êm đẹp trong sự nghiệp của anh. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không được HLV David Moyes trọng dụng và tưởng chừng như đã đánh mất phong độ ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Thế nhưng, việc trở về Crystal Palace đã cứu vãn con đường thi đấu chuyên nghiệp của Zaha và với việc Aaron Wan-Bissaka cũng chọn cho mình số 29 tương tự như người đồng đội, các cổ động viên Quỷ đỏ đang có phần e ngại rằng, liệu hậu vệ người Anh đã tự lựa cho mình phải một "điềm xui"?

    Xem hành trình trở thành ngôi sao của Wan-Bissaka (phần 2):

    Phi Yến | 15:13 28/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...