MỚI NHẤT :
  • Thomas Tuchel "cầu viện" người hâm mộ Bayern
  • Silva khiến CĐV nóng bỏng rơi nước mắt
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern 0-1 Real Madrid (HẾT H1): Chủ nhà bế tắc
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Chelsea: Lấy áo rách đi đo lòng người

    11:24 Thứ hai 07/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn Giữa ngổn ngang khó khăn, các ngôi sao của Chelsea sẽ tìm đường ra đi vào cuối mùa giải. Vậy để biết ai còn yêu CLB, hãy để học mặc áo rách thi đấu.

    Lấy áo rách đo lòng người

    Tại trận đại chiến với Liverpool, Eden Hazard đã trải qua giây phút khó xử trên sân cỏ. Cụ thể, sau khi va chạm với Dejan Lovren, cổ áo của cầu thủ người Bỉ đã bị xé toạc. Nhưng sau tình huống ấy vài phút, tiền vệ này đã tranh thủ yêu cầu đổi một chiếc áo mới.

    Chelsea: Muốn biết ai có lòng hãy để cầu thủ mặc áo rách - Bóng Đá

     Hazard bị rách áo trong lúc thi đấu.

    Vâng, điều này là chuyện bình thường trong thi đấu, cầu thủ có quyền đổi áo mới khi họ gặp sự cố về trang phục. Nhưng nếu với một CĐV tinh ý thì họ sẽ rất buồn khi so sánh Hazard với cách xử lý tình huống của người đồng đội của anh là Alvaro Morata.

    Cũng trong mùa giải năm nay, vào tháng 11/2017, tại trận đại chiến với Man United, chân sút người Tây Ban Nha cũng bị rách áo ở cùi chỏ tay phải. Nhưng khác với Hazard, Morata đã phớt lờ những lời kêu gọi của trợ lý yêu cầu anh vào thay áo. Phải đợi đến khi hiệp đấu kết thúc, tiền đạo này mới đổi một chiếc áo mới.

    Chelsea: Muốn biết ai có lòng hãy để cầu thủ mặc áo rách - Bóng Đá

     Morata rách áo khi đấu với MU.

    Nói rõ hơn là, ở trận đấu ấy, Morata ghi được bàn thắng vào lưới của Quỷ đỏ. Dĩ nhiên điều này chẳng liên quan đến phong độ thi đấu hay tần suất ghi bàn của bất kỳ cầu thủ nào nhưng nó là một thông điệp liên quan đến niềm tin cho các đồng đội còn lại và cả cho CĐV.

    Morata chấp nhận mặc chiếc áo rách để tiếp tục thi đấu cũng như hiện nay dù cạnh tranh với một chân sút đang đạt phong độ cao như Olivier Giroud thì anh chàng vẫn cố gắng phấn đấu từng ngày để thể hiện bản thân. Còn ngược lại, Eden Hazard luôn miệng nói đòi ra đi và bày tỏ sự cảm mến với Real Madrid hết lần này đến lần khác.

    Hai chiếc áo rách và hai thái độ hành xử khác nhau. Điều này đang phản ánh hai thái cực tâm lý của các cầu thủ tại Chelsea.

    Thay áo rách là chính đáng?

    Chúng ta không trách tiền vệ người Bỉ vì anh đã cống hiến cho CLB thành London rất nhiều rồi. Anh là chân chuyền hàng đầu và tạo nên sự liên kết cho đội hình. Lắm lúc Hazard còn ôm đồm rất nhiều vai trò từ ghi bàn đến kiến tạo, từ dạt cánh đến đá cắm.

    Chelsea: Muốn biết ai có lòng hãy để cầu thủ mặc áo rách - Bóng Đá

     Tại The Blues, cầu thủ đang có những tâm lý đối lập nhau.

    Chelsea không có quyền đòi hỏi Eden phải gắn bó lâu dài với họ trong khi tập thể đang không có kế hoạch cụ thể cho tương lai. Một HLV bảo thủ như Antonio Conte vẫn chưa thể tìm ra cách đột phá trong đội hình, nội bộ vẫn ngày ngày bất an khi các cầu thủ có thể mất phương hướng và bất hợp tác, chỉ trích thầy bất cứ lúc nào.

    Vậy thì CLB đâu có quyền trách Hazard sao cứ muốn ra đi. Tại The Blues đang diễn ra 2 chiều tâm lý trái ngược. Có những cầu thủ chơi vì CĐV mua vé đến sân và họ chực chờ thay đổi tương lai. Còn lại những cá nhân như Olivier Giroud, Willian hay Morata vẫn miệt mài cố gắng và thậm chí tiền vệ người Brazil còn cam kết tương lai tại đây.

    Trước một chiếc áo rách cũng như trước khó khăn chồng chất mà CLB gặp phải, thái độ hành xử của cầu thủ sẽ khác nhau và chẳng ai đáng trách cả. Nhưng thông qua một vết rách, hay đặt con người vào khó khăn thì chúng ta mới biết được ai đang có lòng với mình.

    Tại Chelsea lúc này, những ai dám đồng hành với tập thể mỗi khi họ thất vọng nhất thì mới đủ tư cách đứng với họ ở những khoảnh khắc đội huy hoàng nhất. Còn những cá nhân nào muốn ra đi thì CLB cũng không việc gì phải níu giữ. Lòng người không còn thì mọi thứ cũng sụp đổ.

    Đã đến lúc thay máu cho mùa giải mới và chủ tịch hãy dùng chiếc áo rách để thử lòng người. Cách này có vẻ hiệu quả đấy!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:25 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...