Quỷ Đỏ đang quá phụ thuộc vào Ibra?
Sau 31 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh, Man Utd chỉ mới ghi được 43 bàn thắng và đây cũng là thành tích thấp nhất trong top 7. Điều rất đáng báo động cho Quỷ Đỏ ở đây, khi một mình Ibra đã đóng góp hơn 1/3 tổng số bàn thắng đó (16 lần lập công). Ngoài tiền đạo người Thụy Điển, hiện danh sách ghi bàn của Quỷ Đỏ đang có 12 người và không một ai trong số đó ghi được nhiều hơn 6 bàn (có tới 6 cầu thủ chỉ mới ghi được 1 bàn).
Rõ ràng Quỷ Đỏ đang phụ thuộc quá nhiều vào tài năng ghi bàn của Ibra. Đây thật sự là một điều rất đáng trách đối với cho Mourinho, khi trong tay ông hoàn toàn không thiếu những tiền đạo giỏi và tiềm năng như Martial hay Rashford. Nên nhớ trước khi Người Đặc Biệt đến Old Trafford, bộ đôi tài năng trẻ này từng làm chao đảo cả nước Anh với hiệu suất ghi bàn đáng sợ của mình (mùa này Martial và Rashford mới có được 3 bàn).
Liverpool chừng nào mới hết 'tốt bụng'?
Lượt trận vòng 31 Ngoại hạng Anh lần này đã một lần nữa cho thấy vì sao NHM lại đặt cho Liverpool biệt danh 'Robinhood của nước Anh'. Cụ thể trước một đội bóng đang bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Bournemouth, Lữ đoàn đỏ lại một lần nữa bị cầm hòa đầy đáng tiếc ngay trên chính sân nhà Anfield.
Ngay cả HLV Klopp cũng phải thừa nhận ông cảm thấy 'muốn ói' khi chứng kiến cách phòng ngự của Liverpool ở trận đấu này, một điểm yếu mà The Kop đã bộc lộ rất nhiều lần trong mùa giải năm nay. Có lẽ vị chiến lược gia người Đức sẽ còn 'chịu đựng' khả năng phòng ngự yếu kem của đội bóng dài dài, ít nhất là cho đến khi ông có thể bổ sung những nhân tố mới vào thời điểm TTCN mùa Hè mở cửa.
Bayern cố tình thua để 'chơi' Dortmund?
Trong trận đấu tâm điểm vòng 27 Bundesliga, Bayern đã thất thủ 0-1 trước Hoffenheim. Không thể phủ nhận Hoffenheim đã chơi rất hay, nhưng những nghi vấn về việc Bayern cố tình buông trận đấu này cũng đã xuất hiện. Cụ thể với khoảng cách lên tới 13 điểm so với Leipzig (trước vòng 27), thực tế thì chuyện thắng thua trước Hoffenheim không ảnh hưởng quá nhiều đến khả năng vô địch của Hùm Xám. Tuy nhiên ở một hướng nhìn khác, kết quả này lại có ảnh hưởng rất nhiều đến Dortmund, đại kình địch của Bayern tại nước Đức.
Cần biết rằng Dortmund hiện đang cạnh tranh rất gay gắt với chính Hoffenheim cho một suất tham dự trực tiếp vòng bảng Champions League mùa sau. Với thắng lợi trước Bayern lần này, Hoffenheim đã bảo toàn thành công vị trí thứ 3 của mình trên BXH tổng với 1 điểm nhiều hơn so với đội bóng vùng Ruhr. Việc này rõ ràng đã tạo nên một sức ép rất lớn dành cho thầy trò HLV Tuchel, và đây sẽ là một điều rất đáng quan ngại trước thềm chuyến làm khách tới Allianz Arena của họ vào cuối tuần này.
Buffon chưa thể yên tâm giải nghệ?
Trong nhiều năm qua, tuy vẫn luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ các đời HLV tại Juventus, nhưng Buffon luôn giữ nguyên tắc nhường sân chơi Coppa cho thủ môn số 2 của đội bóng. Điều này tiếp được được thủ thành số 1 của nước Ý thực hiện khi trao cơ hội ra sân bắt chính cho Neto trong trận bán kết trước Napoli.
Tuy nhiên chứng kiến những sai lầm quá cơ bản của Neto, đặc biệt là tình huống 'biếu không' cho Mertens bàn thắng (vừa vào sân được 8 giây), Buffon đã phải đứng bật dậy bên trong khu vực kỹ thuật. May mắn cho Buffon và Juventus là họ đã không phải đánh mất tấm vé vào chung kết Coppa Italia năm nay sau 3 lần để lọt lưới của Neto. Tuy nhiên việc chứng kiến 'dự bị' của mình thi đấu lóng ngóng như thế, rõ ràng rất khó để Buffon có thể yên tâm giải nghệ vào lúc này.
Video sai lầm ngớ ngẩn của Neto