MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Chấm điểm Man City 2016/17 (Phần 1) - Thảm họa Bravo

    14:04 Thứ năm 25/05/2017

    BongDa.com.vn Manchester City trải qua một mùa giải tay trắng nhưng không phải tất cả cầu thủ của họ đều thi đấu tệ.

    Cựu HLV Man City, Roberto Mancini thường mỉa mai rằng đội bóng dưới triều đại của ông đã làm tốt hơn rất nhiều so với Manuel Pellegrini và Pep Guardiola. Điều này không hẳn là quá ngạo mạn nếu nhìn vào những con số thống kê.

    Man City 2016/17: Silva còn nguyên giá trị, Bravo gây thất vọng tột cùng - Bóng Đá

     

    Tờ Manchester Evening News vừa đưa ra bảng chấm điểm từng cầu thủ Man City trong mùa giải này. Theo đó, những cầu thủ thi đấu ổn định, ấn tượng như David Silva, Gabriel Jesus được đánh giá rất cao.

    Ngược lại, bản hợp đồng thất bại Claudio Bravo bị đánh giá thấp nhất, những ngày ở Ngoại hạng Anh thật đáng quên với ngôi sao của Chile.

    Điểm số của các cầu thủ được tính theo thang 10 và là trung bình của toàn bộ mùa giải vừa qua.

    22. Claudio Bravo - 5,5 - Trận ra mắt khá thảm họa trước M.U đã khiến phong độ Bravo biến mất. Dù Man City thắng trận hôm đó nhưng dần dần cựu thủ thành Barcelona đã đánh mất những pha bóng tự tin và phải mài quần trên băng ghế dự bị.

    Man City 2016/17: Silva còn nguyên giá trị, Bravo gây thất vọng tột cùng - Bóng Đá

     

    21. Aleksandar Kolarov - 5,86 - Sau những trận được thi đấu ở vị trí trung vệ và chơi khá ổn, cầu thủ người Serbia bắt đầu để lộ những điểm yếu chết người trong khả năng phòng ngự của mình. Những trận đấu với Celtic, Tottenham và Leicester thật đáng quên với Aleks.

    20. Kelechi Iheanacho - 5,94 - Không may mắn cho Iheanacho khi ít được sử dụng nhưng trong những lần hiếm hoi được ra sân, anh cũng ít tận dụng  cơ hội của mình.

    19. Jesus Navas - 6 - Có một vài trận đấu bùng nổ nhưng lối chơi quá đơn điệu khiến cầu thủ người Tây Ban Nha không được đánh giá cao, thậm chí anh đang trên đường rời đội bóng trong mùa hè này.

    Man City 2016/17: Silva còn nguyên giá trị, Bravo gây thất vọng tột cùng - Bóng Đá

     

    18. Gael Clichy - 6,06 - Một mùa giải không ổn định của cựu sao Arsenal, nhưng với anh, mọi thứ giờ không còn quan trọng nữa khi chính thức nói lời chia tay đội bóng.

    17. Fernando - 6,15 - Fernando có 5, 6 màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải này, còn lại đều rất mờ nhạt.

    16. Nolito - 6,19 - Đã có lúc NHM Man City nghĩ đến một cầu thủ gánh vác đội bóng đã xuất hiện hồi đầu mùa. Tuy nhiên, càng thi đấu, Nolito càng xuống dốc và mới đây còn công khai muốn quay lại Celta Vigo.

    Man City 2016/17: Silva còn nguyên giá trị, Bravo gây thất vọng tột cùng - Bóng Đá

     

    15. Bacary Sagna - 6,21 - Một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương nhưng lại có những lúc tỏa sáng. Cầu thủ người Pháp đã làm tốt về mặt thống kê, nhưng màn trình diễn nhìn chung vẫn chưa thuyết phục các CĐV Man City.

    14. Nicolas Otamendi - 6,3 - Anh hoàn tất mùa giải với phong độ ngày càng cao, nhưng rõ ràng giai đoạn đầu mùa Otamendi đã không thi đấu đúng với đẳng cấp của mình.

    13. Ilkay Gundogan - 6,31 - Những màn thể hiện khá ổn đầu mùa, đặc biệt là với Barcelona đã khiến nhiều CĐV rất tin tưởng vào cựu sao Dortmund, nhưng chấn thương đáng tiếc đã khiến anh phải ngồi ngoài trong cả mùa giải.

    12. Fernandinho - 6,46 - Chơi ở 5 vị trí khác nhau và cũng có phong độ khác nhau trong từng nhiệm vụ. Nhìn chung, một cầu thủ cần cù như Fernandinho đã hoàn thành nhiệm vụ được Pep giao phó, trừ những lần không giữ được bình tĩnh.

    11. Kevin De Bruyne - 6,49 - Có lẽ sẽ khá nhiều người ngạc nhiên khi cầu thủ người Bỉ xuất hiện ở vị trí này, nhưng thực sự thì giai đoạn giữa mùa anh đã làm không được tốt.

    Video những màn trình diễn đáng nhớ của De Bruyne

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 13:45 25/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...