MỚI NHẤT :
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • CĐV Leicester lái xe tang diễu hành quanh sân

    18:16 Thứ ba 28/02/2017 | 3

    Trước thềm trận Leicester vs Liverpool, hoạt động tri ân cựu HLV Claudio Ranieri của CĐV Leicester diễn ra rầm rộ, bên cạnh đó cũng không thể thiếu những màn chế giễu sâu cay.

     - Bóng Đá

     Cửa kính của chiếc xe hơi được dán lên dòng chữ kết bằng hoa "R.I.P Football" (Yên nghỉ nhé, môn bóng đá), ám chỉ những quyết định sa thải người hùng theo kiểu BLĐ Leicester đang giết chết môn thể thao vua. Cũng có thể hiểu "R.I.P Football" ám chỉ hành vi "phản nghịch" bị nghi ngờ của tập thể cầu thủ Leicester. Nó biểu hiện một thực trạng của bóng đá hiện đại khi cầu thủ sẵn sàng "làm vương làm tướng", kết bè kéo phái lật đổ HLV và chính điều đó sẽ giết chết bóng đá.

     - Bóng Đá

     CĐV lái chiếc xe tang quanh sân vận động King Power, ngay trước thềm trận đấu muộn giữa Leicester với Liverpool ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Hoạt động tri ân cựu HLV Ranieri diễn ra rầm rộ. Khuôn mặt của HLV người Italy được in lên khăn quàng cổ, xuất hiện bên cạnh khẩu hiệu "không bao giờ sợ hãi" được nhắc đi nhắc lại trong mùa giải 2015/16 thần thánh.

     - Bóng Đá

     Fan của Bầy cáo có nhiều cách để bày tỏ niềm biết ơn với cựu HLV đã giúp họ viết nên trang chói lọi trong lịch sử bóng đá thế giới. Đeo mặt nạ là 1 cách được các đội ở Ngoại hạng Anh, đặc biệt Leicester, sử dụng khi cần biểu thị niềm tin và lòng ủng hộ với cầu thủ, HLV của họ.

     - Bóng Đá

     Chắc chắn CĐV Bầy cáo sẽ mất rất nhiều thời gian để vơi đi nỗi nhớ vị thuyền trưởng đưa con tàu Leicester cập bến cảng huyền thoại.

     - Bóng Đá

     "Ranieri, ông đã ra đi nhưng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ông đã biến điều không thể thành có thể."

     - Bóng Đá

     Nhóm CĐV chế lại câu nói "Dilly Ding Dilly Dong" của Ranieri thành "Dilly Ding Dilly Wrong" nhằm châm biếm trát sa thải của BLĐ Leicester. HLV 65 tuổi mất việc chỉ 298 ngày sau khi cùng học trò nâng cúp vô địch.

     - Bóng Đá

     Đúng phút 65 của trận đấu muộn vòng 26, CĐV chủ nhà đồng loạt đứng dậy, bật đèn flash điện thoại rồi hô vang tên của Ranieri. 65 chính là số tuổi của HLV người Italy.

     - Bóng Đá

     Mặc dù đã chính thức nói lời chia tay Ranieri, CĐV Leicester vẫn lưu luyến HLV người Italy. Họ đưa hình ảnh của ông xuất hiện khắp sân.

     - Bóng Đá

     Leicester bây giờ ngày càng giống Chelsea nửa sau mùa trước: CLB thì đá xuất thần ngay sau khi sa thải HLV, CĐV thì đứng hoàn toàn về phía người ra đi và mắng chửi cầu thủ là "lũ phản bội". Huyền thoại Jamie Carragher đá xoáy cả hai CLB Liverpool và Leicester sau trận đấu: “Tôi đã xem bóng đá trong khoảng thời gian rất dài và chưa bao giờ thấy trận đấu nào mà 2 đội đều cúi đầu khi rời sân. Liverpool xấu hổ vì màn trình diễn tồi còn Leicester nhục nhã vì đã chơi... quá hay mà không nhớ mình đã từng tệ thế nào."

    Anh Dũng | 16:55 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...