MỚI NHẤT :
  • 6 cầu thủ an toàn trong cuộc đại thanh trừng của Man Utd
  • Ngả mũ với Jamie Vardy
  • Trái đắng ở Old Trafford
  • Trịnh Xuân Hoàng đã xứng đáng là “số 1” của Thanh Hóa?
  • Arsenal và Dortmund cạnh tranh vì ngọc quý Barca
  • Thương vụ kỷ lục Mason Greenwood?
  • TRỰC TIẾP Bayern vs Real Madrid: 3 bàn; Nảy lửa ở Allianz Arena
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • Cầu thủ nào được chấm điểm cao nhất ngày M.U đại bại?

    13:45 Thứ hai 05/10/2020 | 5

    BongDa.com.vn Các ngôi sao của Manchester United vừa trải qua một ngày thi đấu thảm họa.

    Đêm qua, thảm họa xảy ra trên sân Old Trafford khi Manchester United thua đậm Tottenham Hotspur. Bruno Fernandes mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay từ phút thứ 2 nhờ bàn thắng trên chấm penalty. Tuy nhiên chỉ 5 phút sau đó, Gà trống đã vươn lên dẫn trước. Thời gian còn lại, các cầu thủ đội khách ghi thêm 4 bàn để ấn định tỷ số 1-6 khó tưởng.

    Những thống kê khác cho thấy Quỷ đỏ đã thực sự có một ngày thi đấu tệ hại, họ để Tottenham sở hữu bóng đến 62% thời gian trận đấu. Đội bóng áo trắng thực hiện cả thảy 22 pha dứt điểm, gấp nhiều lần con số 5 của M.U. Các cầu thủ áo đỏ đã nhận được đánh giá rất thấp từ trang Manchester Evening News.

    CHOÁNG! Maguire lại 'diễn hài', kéo Shaw ngã chổng vó để cầu thủ Spurs thoải mái sút tung lưới M.U - Bóng Đá

     Hàng phòng ngự M.U vừa nhận trận thua bẽ mặt.

    Trang báo địa phương chấm cho David de Gea 4 điểm. Thủ thành người Tây Ban Nha không mắc lỗi nghiêm trọng trong các bàn thua nhưng cũng không thể làm gì nhiều, vào lưới nhặt bóng đến 6 lần. Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka hoàn toàn bất lực trước các pha xâm nhập của Son Heung-min, chỉ được chấm 2 điểm. Trước đó, hậu vệ này cũng chơi tệ trong ngày Quỷ đỏ thắng nhọc Brighton.

    Trung vệ Eric Bailly, sau những trận chơi chắc chắn, cũng không thể hiện được sự khác biệt trước Tottenham, 2 điểm. Harry Maguire bị đánh giá xử lý bóng vụng về và rườm rà, nhận điểm 1. Tệ nhất là Luke Shaw, hậu vệ trái này liên tục bỏ vị trí, giúp Spurs thoải mái phối hợp bên cánh. Manchester Evening News chấm Luke Shaw 0 điểm.

    Ở tuyến tiền vệ, Bruno Fernandes vẫn là "điểm sáng" với pha penalty thành bàn, nhận điểm 3. Nemanja Matic được chấm 2 điểm. Paul Pogba tiếp tục thi đấu tệ hại, khi tỷ số đang là 1-5, anh phạm lỗi với Ben Davies, giúp Tottenham hưởng phạt đền, Harry Kane ấn định tỷ số hủy diệt 1-6. Pogba nhận 1 điểm.

    'He's not going to sleep very well!' - Mourinho sympathises with Solskjaer after Man Utd mauled by Spurs - Bóng Đá

     Solskjaer vẫn còn nhiều việc phải làm với M.U.

    Hàng tiền đạo cũng có màn thể hiện tương tự. Mason Greenwood và Marcus Rashford đều được chấm 3 điểm khi gần như không tạo được nguy hiểm cho khung thành Spurs. Trong khi đó, Anthony Martial tệ hơn bởi tình huống thiếu kiềm chế, bị đuổi khỏi sân từ phút thứ 28, 2 điểm.

    Các cầu thủ vào sân đầu hiệp 2, Scott McTominay và Fred, được đánh giá không tạo nhiều sai lầm, cũng không đóng góp được gì, đều nhận điểm 4. Người còn lại, Donny van de Beek, vào sân phút thứ 67, được chấm 5 điểm, điểm số cao nhất từ Manchester Evening News ở trận đấu này, cùng nhận xét: "Vào sân đủ muộn để không tệ hại như những người còn lại."

    HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ được chấm 2 điểm. Ông dùng đội hình tốt nhất của mình để tiếp đón Spurs nhưng không linh hoạt trong thay người, để đội khách ghi đến 4 bàn trong hiệp 1.

    Jose Mourinho nói về Man United:

     
    Thanh Vũ | 13:15 05/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...