MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Cậu ấy đơn giản là một mẫu cầu thủ khác so với Rashford mà thôi"

    14:20 Thứ sáu 01/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Marcus Rashford hiện đang chơi cực kỳ thăng hoa, thế nhưng đừng quên Man Utd hiện tại vẫn còn đó một sát thủ lừng danh.

    Từng bị xem là một "bom xịt" của Manchester United khi đã tiêu tốn của đội chủ sân Old Trafford tới 75 triệu bảng, thế nhưng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Romelu Lukaku đã bất ngờ hồi sinh mạnh mẽ. Dẫu vậy, vị trí của ngôi sao tuyển Bỉ trong phần lớn số trận vẫn là dự bị cho người đàn em Marcus Rashford. Và mới đây, Rene Meulensteen - một cựu HLV của Quỷ đó đã lên tiếng "đòi công đạo" cho số 9:

    "Mỗi cầu thủ đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng, và cậu ấy đơn giản là một mẫu cầu thủ khác so với Rashford mà thôi."

    Former Manchester United coach says Juan Mata's future could be in doubt under Solskjaer - Bóng Đá

    Lukaku đã hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Solskjaer.

    "Nhiều người có thể sẽ nói cậu ấy không phải là một tiền đạo dành cho Man Utd, nhưng cũng có rất nhiều người chẳng đồng tình với quan điểm này."

    "Bạn phải nhìn nhận một cách khách quan, công tâm cho những điều tốt đẹp cậu ấy đã mang lại cho đội bóng. Còn Ole, một trong những dấu ấn lớn nhất của cậu ấy lúc này là đã khiến các cầu thủ United chơi hay hơn rất, rất nhiều so với trước đó."

    Tại một diễn biến khác, vừa qua Anthony Martial đã chính thức đồng ý ký vào bản họp đồng gia hạn có thời hạn 5 năm với Man United. Dù không có thêm một bản hợp đồng mới nào, thế nhưng rõ ràng chỉ với thông tin này, người hâm mộ Quỷ đỏ cũng có lý do để "phát cuồng".

    Anh Tú | 13:00 01/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...