Trên thực tế, đội bóng của huấn luyện viên Nuno Santo là những người đặc biệt nguy hiểm với các đại gia ở nhóm Big Six mùa này. Trước trận gặp Chelsea, họ đã giành được 12 điểm ở các cuộc đụng độ với Arsenal, Chelsea, Man Utd, Tottenham, Liverpool và Man City.
Vì lẽ đó, việc đội bóng phía tây London bế tắc trong hiệp một không quá khó hiểu. Thậm chí họ còn bị thủng lưới ở phút 56 bằng pha lập công của tiền đạo Raul Gimenez. Và phải đến mãi phút bù giờ thứ 2 trong hiệp còn lại, Chelsea mới có thể gỡ hoà sau cú sút tuyệt vời từ Eden Hazard.
Chứng kiến tình huống dứt điểm miễn chê của ngôi sao người Bỉ, cựu huấn luyện viên Sunderland, Simon Grayson, người trước đó ca ngợi nỗ lực "2 đánh 6" trong bàn thắng mở tỉ số bên phía Wolves, đã phải thốt lên rằng Hazard đã cứu Chelsea khỏi ngục tù.
Ông phát biểu trên BBC Radio: "Vâng, cậu ấy đã đưa Chelsea ra khỏi ngục tù. Wolves rất xuất sắc nhưng không đủ nhanh ở tình huống đó. NHM chủ nhà sẽ tự hỏi rằng họ sẽ ghi bao nhiêu bàn, nhưng đội khách đã có kế hoạch rõ ràng, một đội tổ chức tốt mà không cần kiểm soát bóng".