MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 'Cậu ấy chỉ cần ai đó trao cho mình cơ hội'

    22:54 Thứ bảy 14/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chelsea được dự báo sẽ gặp khó trước chủ nhà Wolves, nhưng điều đó chẳng là gì khi họ sở hữu tiền đạo Tammy Abraham...

    Trước cuộc đụng độ tại Molineux, nhiều người đã tin rằng đội bóng của huấn luyện viên Frank Lampard sẽ gặp phải thử thách cực đại trước Wolves. Nhưng sự lo sợ đó thực tế hoàn toàn biến mất chỉ sau 45 phút đầu tiên, vì Chelsea dễ dàng dẫn trước chủ nhà với 3 bàn không gỡ...

    Tammy Abraham ghi cú đúp trong vòng 7 phút (từ 34 đến 41), sau cú nã đại bác của trung vệ Fikayo Tomori từ khoảng cách gần 40 mét. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, tiền đạo sinh năm 1997 tiếp tục ghi thêm một bàn nữa để hoàn tất cú hattrick cho riêng mình. Rõ ràng lời nguyền số 9 đang chỉ là dĩ vãng với Abraham!

    Cựu tiền đạo người Anh - Dion Dublin, người trước đó cũng theo dõi trận Tottenham - Crystal Palace và ca ngợi Son Heung-min ở bàn mở tỉ số, tiếp tục đưa ra nhận xét của mình trên đài BBC Final Score. Ông bình luận về chân sút chủ lực của Chelsea trong thời điểm này:

    "Tôi đã may mắn được phỏng vấn Tammy Abraham và cậu ấy rất tự tin... Chàng trai này biết mình có thể ghi bàn nhưng cậu ấy chỉ cần ai đó trao cho mình cơ hội. Bây giờ Tammy đang có cơ hội đó và cậu bé đang nắm lấy nó. Cậu ấy thật tuyệt vời ngày hôm nay".

    'Cậu ấy chỉ cần ai đó trao cho mình cơ hội' - Bóng Đá

     Abraham xé nát hàng phòng ngự Wolves.

    Chelsea có lẽ đã nắm chắc phần thắng trước Wolves. Nếu kiếm trọn 3 điểm ở trận này, đội bóng phía tây London sẽ sở hữu 8 điểm và vươn lên vị trí thứ 6. Tất nhiên, thứ hạng sẽ thay đổi nếu Arsenal có được kết quả tích cực trước Watford vào 22h30 tối mai tại Vicarage Road.

    Trung Quân | 22:30 14/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...