MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • "Cậu ấy chẳng phải tay săn bàn thực thụ"

    20:31 Thứ hai 15/10/2018

    BongDa.com.vn Chuyên gia Sky Sports, Paul Merson cho rằng cầu thủ 21 tuổi khó có cả khả năng cạnh tranh vị trí đá chính trong màu áo M.U lẫn tuyển Anh.

    Trong trận đấu gặp Newcaslte United, tiền đạo sinh năm 1997 đã bỏ những tình huống có thể dẫn đến bàn thắng. Ở cuộc đối đầu với Croatia, Marcus Rashford tiếp tục bỏ lỡ 2 cơ hội ngon ăn nhất khiến Tam Sư phải chia điểm với đội bóng của HLV Zlatko Dalic.

    Theo Paul Merson, khả năng dứt điểm không tốt khiến cho ngôi sao của Manchester United khó trở thành tay săn bàn hàng đầu. Bên cạnh đó, phong độ kém cõi trong khoảng thời gian vừa qua làm Marcus Rashford không có cơ hội cạnh tranh suất đá chính với Romelu Lukaku.

     Marcus Rashford tiếp tục gây thất vọng.

    "Tôi không nghĩ cậu ấy là người giải quyết tình huống giỏi, Marcus cũng không phải là tay săn bàn thực thụ. Mọi người đều đã nghĩ rằng cậu ấy có thể ghi đến 3 bàn vào lưới Croatia, nhưng Marcus Rashford đã không thể làm được", chuyên gia của Sky Sports chia sẻ.

    "Một ví dụ khác, cậu ấy không thể đánh đầu ghi bàn vào lưới Newcastle United ở khoảng cách gần. Bạn không thể chơi cho một trong những đội bóng lớn nhất thế giới với các tình huống bỏ lỡ như thế. Cậu ấy cần phải cải thiện nếu muốn được tin tưởng cho đá cắm ở M.U", Paul Merson nói thêm.

    Trong diễn biến khác, Romelu Lukaku đã ghi 2 bàn thắng cho ĐT Bỉ vào lưới Thụy Sỹ. Đây là tín hiệu đáng mừng cho HLV Jose Mourinho. Kể từ đầu mùa, cầu thủ 25 tuổi mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trên mọi đấu trường trong màu áo Quỷ đỏ.

    Kha Võ | 20:10 15/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...