MỚI NHẤT :
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • CAND và Bình Định góp mặt ở hạng nhất 2018

    09:38 Chủ nhật 30/07/2017

    BongDa.com.vn Chiều qua 29/7, trên SVĐ Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra hai trận đấu tranh vé chính thức lên chơi tại giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia 2018. Với chiến thắng trước Bình Thuận và Hà Nội, CAND cùng Bình Định đã nắm tay nhau góp mặt ở hạng nhất năm sau.

    Ở cặp đấu đầu tiên, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi CAND, đội bóng được đánh giá cao hơn tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với Bình Thuận. Đội chủ sân Phan Thiết chỉ cầm cự được hơn 30 phút trước khi nhận hai bàn thua liên tiếp ở các phút 31 và 36 do công của tiền đạo Nguyễn Hữu Tuấn.

    CAND và Bình Định góp mặt ở hạng nhất 2018 - Bóng Đá

     CAND (áo vàng) xuất sắc đánh bại Bình Thuận với tỉ số 3-0 để góp mặt ở hạng nhất 2018.

    Sang hiệp 2, dù CAND đã chủ động giảm chậm nhịp độ tấn công nhưng Bình Thuận cũng không thể một lần tìm được đường vào lưới thủ môn Văn Đài. Không những thế, họ còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút 53 do công của Đinh Văn Hưng

    Thắng trận, thầy trò HLV Phan Bá Hùng chính thức trở lại hạng nhất sau 2 năm vắng bóng. Bình Thuận vẫn sẽ còn trận đấu quyết định với Hà Nội để có thể giành vé trực tiếp còn lại.

    Trong cặp đấu sau đó, bất ngờ đã xảy ra khi Bình Định đã có một trận đấu quá hay để dồn ép đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội trong suốt phần lớn thời gian thi đấu. Sự góp mặt của tuyển thủ U22 Việt Nam, Hồ Tấn Tài đã giúp cho những đường lên bóng của đội bóng đất Võ tỏ ra khá sắc bén.

    CAND và Bình Định góp mặt ở hạng nhất 2018 - Bóng Đá

     Bình Định cũng tiếp nối CAND trở lại hạng Nhất năm sau.

    Dồn ép đối thủ liên tục, nhưng mãi cho đến phút 73 thì họ mới có thể làm rung lưới Quang Tuấn. Sau pha phối hợp bài bản của Bình Định, hậu vệ Hà Nội đã phạm lỗi với tiền đạo Hoàng Thiện trong vòng cấm và ngay lập tức, trọng tài Nguyễn Ngọc Thắng chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, đội trưởng Lê Thanh Tài dứt điểm chính xác để mở tỉ số 1-0 cho đoàn quân HLV Trần Kim Đức, đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

    Như vậy, hai đội Công An Nhân Dân và Bình Định đã giành suất thăng hạng Nhất Quốc gia 2018 và bảng danh vị cùng giải thưởng 50 triệu đồng. Suất thăng hạng Nhất thứ 3 sẽ thuộc về đội giành chiến thắng vào ngày 1/8 diễn ra giữa Hà Nội và Bình Thuận. Đội thua trong cặp đấu này sẽ gặp Đồng Tháp (đội hiện xếp vị trí thứ 7 tại giải hạng Nhất 2017) để tranh vé vớt.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 09:20 30/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...