MỚI NHẤT :
  • Ferrari than phiền VAR, trọng tài Indonesia nói lời thật
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Lâp cú đúp trước Huế, Thanh Phong giúp Long An bay cao tại giải Hạng Nhất

    18:57 Chủ nhật 31/03/2024 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng thuyết phục trước CLB Huế tại vòng 13 giúp Long An tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng giải Hạng Nhất 2023/2024.

    Trước cuộc tiếp đón Huế tại vòng 13 giải Hạng Nhất 2023/2024, CLB Long An đang có sự tự tin lớn khi đã đánh bại đối thủ này với tỷ số 2-1 ở trận lượt đi. Bên cạnh đó, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang cũng khởi đầu giai đoạn lượt về chấp nhận được với trận hòa 1-1 trên sân của Hòa Bình. Bởi thế, tham vọng của "Trâu chiến" là giành trọn 3 điểm trước đội bóng cố đô để san bằng cách biệt với chính đối thủ.

    Ngay phút thứ 5, Trần Thành đã đưa bóng vào lưới của CLB Long An nhưng trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị. Chỉ 4 phút sau, Nguyễn Hữu Tiệp tung cú đánh đầu hiểm hóc sau quả tạt từ cánh trái của đồng đội nhưng bóng đi vọt xà ngang. Đội khách nhập cuộc đầy hứng khởi với liên tiếp các pha dứt điểm. Phút 20, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang có pha đáp trả đầu tiên với cú sút xa của Nguyễn Thành Công nhưng thủ môn Nguyễn Tiến Tạo lại ôm gọn bóng.

    Bài sau trận Long An - Huế - Bóng Đá

    Long An và Huế thi đâu giằng co trong hiệp 1. Ảnh: Đặng Văn Tý.

    Tới phút 28, "Trâu chiến" đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ tình huống phản công rất nhanh, Cù Nguyễn Khánh chọc khe thông minh để Lê Thanh Phong dứt điểm một chạm nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Tiến Tạo mang về lợi thế cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau, đội bóng cố đô đã gỡ hòa với pha lập công của Trần Thành bằng cú dứt điểm ở cự ly gần sau đường kiến tạo đến từ Hồ Thanh Minh. Đây cũng là kết quả khép lại hiệp 1.

    Sau giờ nghỉ, Huế vẫn là đội có pha dứt điểm đầu tiên với quả đánh đầu vọt xà từ Nguyễn Hữu Tiệp ở phút 48. Ba phút sau, Long An nâng tỷ số lên 2-1 với cú dứt điểm cận chân đầy kỹ thuật của Cù Nguyễn Khánh ngay trong vòng cấm vào góc cao khung thành thủ môn Tiến Tạo. Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà với liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm.

    Bài sau trận Long An - Huế - Bóng Đá

    Long An giành 3 điểm trước Huế tại vòng 13 giải Hạng Nhất 2023/2024. Ảnh: Đặng Văn Tý. 

    Trong khoảng nửa sau của hiệp 2, đoàn quân HLV Nguyễn Đức Dũng thực hiện một số sự thay đổi người nhằm hy vọng tìm điểm. Thế trận cân bằng được lặp lại. Ở những phút cuối trận, Huế miệt mài tấn công nhưng sự xuất sắc của thủ môn Cao Hoàng Trường Long khiến những nỗ lực của đội khách trở nên vô vọng. Đến phút 90+2, đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền khi Nguyễn Quốc Lộc bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11, Lê Thanh Phong hoàn tất cú đúp ấn định chiến thắng 3-1 cho Long An.

    Giành chiến thắng ấn tượng trước Huế, đoàn quân HLV Ngô Quang Sang đã chính thức san bằng khoảng cách điểm trước đối thủ. "Trâu chiến" có 18 điểm, tạm vươn lên vị trí thứ 4 trên BXH giải Hạng Nhất 2023/2024. Ở vòng đấu tiếp theo, Long An sẽ ở lại sân nhà tiếp Bà Rịa Vũng Tàu trong khi đội bóng cố đô tiếp tục làm khách trước Bình Phước.

    Kết quả: Long An 3-1 Huế.

    Ghi bàn: Thanh Phong (28', 90+3), Nguyễn Khánh (51') - Trần Thành (36').

    Đội hình xuất phát:

    Long An: Cao Hoàng Trường Long (68), Nguyễn Văn Quý (6), Cù Nguyễn Khánh (11), Ngô Hoàng Anh (17), Nguyễn Tài Lộc (24) Nguyễn Văn Thái (30), Nguyễn Thành Công (31), Phạm Trọng Hóa (36), Trần Anh Thi (39), Lê Thanh Phong (77), Thái Minh Thuận (99).

    Huế: Nguyễn Tiến Tạo (29), Bùi Duy Bảo (5), Nguyễn Ngọc Tú (7), Huỳnh Thế Hiếu (8), Trần Thành (10), Hồ Thanh Minh (11), Nguyễn Lương Tuấn Khải (12), Nguyễn Thành An (23), Nguyễn Văn Sang (25), Hoàng Quang Dũng (33), Nguyễn Hữu Tiệp (68).

    Danh Nguyễn | 18:27 31/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...