MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Cái uy của Mourinho đang giúp Man Utd

    11:17 Thứ hai 20/02/2017 | 5

    BongDa.com.vn Man Utd của Mourinho đã có những màn trình diễn không thành công hồi đầu mùa giải và chính ông bị chỉ trích rất nhiều. Tuy nhiên tại thời điểm này, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Với phong độ thăng hoa, Man Utd đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp mà rất lâu rồi họ không có được kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Công đầu trong thành công ấy không ai khác ngoài cái tên Mourinho!

    Sau khi Sir Alex giải nghệ, Quỷ đỏ đã trải qua ba đời HLV: David Moyes, Louis Van Gaal và Jose Mourinho. Dù thành tích dẫn dắt của cả ba khác nhau nhưng có một điểm chung giữa họ đó là đều được cấp rất nhiều tiền mỗi kì chuyển nhượng. Để bù đắp cho sự thiếu vắng của Sir Alex trên băng ghế huấn luyện, Man Utd không tiếc tiền. Chỉ cần cầu thủ mà HLV Man Utd đang theo đuổi “gật đầu”, giá chuyển nhượng không còn là vấn đề.

    David Moyes mang về 2 cầu thủ đáng chú ý là Marouane Fellaini và Juan Mata. Và với cái giá 37,1 triệu bảng mà Man Utd phải trả cho Chelsea thì tại thời điểm đó, Mata chính là bản hợp đồng kỉ lục của CLB. Dưới thời Van Gaal, số tiền mà Man Utd phải chi cho thị trường chuyển nhượng là rất khủng. Sau hai mùa bóng dẫn dắt Quỷ đó, HLV người Hà Lan đã tiêu tổng cộng 323 triệu bảng trong đó có bản hợp đồng kỉ lục Angel Di Maria với cái giá 58,7 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Nụ cười ấy ẩn chứa cái uy để thu phục lòng người. Ảnh: Standard.

    Mourinho lên nắm quyền dẫn dắt Man Utd và ông cũng chi rất nhiều vào thị trường chuyển nhượng. Con số đó rơi vào khoảng 146 triệu bảng với bản hợp đồng kỉ lục 89 triệu bảng để đem Pogba trở lại với sân Old Trafford. Tuy nhiên, trái với hai người đồng nghiệp, số tiền mà Mourinho chi đang dần đem lại thành công cho Man Utd.

    Có thể thấy, thành công hiện tại của Mourinho phần lớn nhờ vào chính cái uy của ông. Đó là cái uy của người đàn ông đã chinh chiến và mang lại thành công cho rất nhiều CLB trên khắp châu Âu. Đó là cái uy của người đàn ông đã giúp Porto và Inter Milan lên ngôi vô địch Champions League. Trước cái uy ấy, không cầu thủ nào là không bị “thu phục”.

    Nhìn lại David Moyes, có cảm giác như mọi cầu thủ lớn đều “lắc đầu” trước lời mời chào của ông. Cái uy của Moyes không đủ để thuyết phục họ. Kết quả là dù được cấp rất nhiều tiền nhưng Moyes vẫn mãi loay hoay trên thị trường chuyển nhượng hè mùa 2013/14. Ông lần lượt nhìn những mục tiêu rơi vào tay các đội khác và chỉ mang về cậu học trò cũ Fellaini vào ngày cuối kì chuyển nhượng. Việc Moyes có được Mata vào mùa đông cũng phần nhiều là do anh bị Mourinho “thất sủng” tại Chelsea.

     - Bóng Đá

     Thiên thần “gãy cánh” của Quỷ đỏ. Ảnh: Daily Star.

    Còn về phần Van Gaal, có lẽ câu chuyện về Angel Di Maria – bản hợp đồng kỉ lục mà ông mang về, đã nói lên hết tất cả “cái uy” của ông. Việc ông đem về Di Maria cứ như là một “trò cười”. Sau khi giúp Real Madrid giành giấc mơ Decima, tiền vệ Argentina đã chuyển đến Man Utd với cái giá 58,7 triệu bảng.

    Thế nhưng, những gì mà anh để lại chỉ hoàn toàn là thất vọng. Và mùa giải sau, Di Maria chuyển ngay đến PSG. Nhiều người vẫn cho rằng Di Maria chỉ xem Man Utd là bến đỗ tạm thời trước khi chuyển đến PSG. Đến thời điểm này, bản hợp đồng Di Maria được xem là sự xỉ nhục rất lớn cho đội bóng danh tiếng như Man Utd.

    Nếu Van Gaal mùa này vẫn còn dẫn dắt Man Utd, chắc chắn Pogba sẽ không về lại Old Trafford. Man Utd cũng sẽ không dễ dàng có được Mkhitaryan và Bailly trước sự cạnh tranh của các CLB khác. Và hơn hết, Quỷ đó sẽ không bao giờ sở hữu được báu vật Ibrahimovic chứ đừng nói đến việc có anh với cái giá 0 đồng.

    Cái uy của Mourinho đã giúp Man Utd có được 4 cầu thủ trên. Và cả 4 hiện tại đang đóng góp rất nhiều vào lối chơi và đem lại sự khởi sắc cho Man Utd. Bailly luôn là chốt chặn đáng tin cậy trước thủ môn David De Gea. Mkhitaryan dù khởi đầu không tốt nhưng bây giờ, anh là một cầu thủ không thể thay thế tại Man Utd. Với lối chơi thông minh và uyển chuyển, Mkhitaryan là mẫu cầu thủ mà Man Utd rất cần sau 3 mùa giải “khô khan” dưới thời Moyes và Van Gaal.

     - Bóng Đá

     4 bản hợp đồng chất lượng của Mourinho.

    Pogba dù không ghi bàn và kiến tạo nhiều như thời ở Juventus những anh mang trong mình đẳng cấp của một cầu thủ lớn. Ngày tiền vệ người Pháp thật sự thăng hoa trong màu áo đỏ cũng không còn xa. Và trên hết là siêu tiền đạo đã ghi 23 bàn ở mùa này cho Man Utd, Ibrahimovic dù ở tuổi 35 nhưng vẫn đang chứng minh mình là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới. Đêm qua 3 trong 4 cầu thủ trên đã đóng góp dấu giày vào 2 bàn thắng giúp Man Utd lọt vào vòng tứ kết cúp FA.

    Có thể thấy rằng, bên cạnh tài cầm quân, một HLV muốn thành công cũng cần phải có cái uy của mình. Man Utd đang sở hữu một HLV như vậy và hy vọng Mourinho sẽ chính là đáp số cho bài toán nan giải về người “thuyền trưởng” bao năm qua của Quỷ đỏ. Chúng ta hãy cùng chờ xem!

    Thành Đạt - Thể thao Việt Nam | 10:25 20/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...