Trở về từ chuyến làm khách đến Goodison Park vào đêm qua, Man Utd chỉ có thể giành được 1 điểm trước đội chủ nhà Everton. Nếu dựa vào những tín hiệu tích cực mà Quỷ Đỏ đã có được sau những trận thắng 3-0 trước Watford, hay 5-0 trước Club Brugge, hòa với Everton có lẽ là một kết quả hơi thất vọng.
Tuy nhiên nếu nhìn vào thực tế những gì đã diễn ra tại Phố Cảng, 1 điểm cũng có thể xem là một kết quả đầy may mắn dành cho Man Utd. Thực tế Quỷ Đỏ đã không thể được áp đặt được thế trận lên The Toffee, và chỉ có thể thoát thua nhờ một pha bóng xuất thần của tân binh Bruno Fernandes.
Theo Whoscored, Fernandes thực tế cũng chính là cầu thủ chơi hay nhất của Man Utd ở trận đấu này. Ngoài bàn thắng, cựu cầu thủ của Sporting cũng là người thực hiện nhiều pha dứt điểm nhất (6), chạm bóng nhiều nhất (93), chuyền bóng nhiều nhất (58) của Quỷ Đỏ.
Nếu tính từ ngày ra mắt, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã ra sân tổng cộng 6 trận (5 lần đá chính) và đã mang về 3 bàn thắng và 2 kiến tạo cho Quỷ Đỏ. Trong tất cả các trận đấu mà Fernandes góp mặt, Quỷ Đỏ vẫn chưa phải thua lần nào, trong đó đã thắng 3 và hòa 3, thành tích không hề tệ dành cho một tân binh.
Theo Squawka, Fernandes đang là cầu thủ dẫn đầu về số lần xâm nhập vòng cấm, tạt bóng, số cơ hội tạo ra, số cú sút, số bàn thắng + kiến tạo,... tại Man Utd tính riêng ở Premier League từ ngày ra mắt. Rõ ràng tổng khối lượng công việc mà Fernandes đang gồng gánh tại Man Utd là quá lớn. Và đây có thể sẽ là một con dao 2 lưỡi dành cho Quỷ Đỏ.
Có thể thấy HLV Solskjaer đang phụ thuộc quá nhiều vào Fernandes. Khi tiền vệ người Bồ vẫn còn đang có sự thoải mái nhất định về mặt tâm lý, có lẽ anh vẫn sẽ không gặp quá nhiều vấn đề để "kéo" toàn đội về phía trước. Nhưng sẽ ra sao nếu Fernandes bắt đầu cảm thấy mệt mỏi? Ai sẽ là người sẽ đứng ra san sẻ bớt những công việc của anh.
Vần đề này thực tế đã xuất hiện tại Man Utd từ rất lâu. Trước khi Fernandes đến, Pogba chính là người làm tất cả những công việc trên. Có lẽ nhiều người cũng đã biết, khi thăng hoa, Pogba có thể giúp Man Utd hủy diệt bất kỳ đội bóng nào, nhưng khi phong độ không đảm bảo, chẳng ai có thể thay Pogba kéo Quỷ Đỏ tiến về phía trước cả.
Khi TTCN đã khép lại, đồng nghĩa Man Utd sẽ chẳng thể mang thêm ai về Old Trafford nữa, do đó Fernandes sẽ phải tiếp tục gồng gánh toàn bộ khối lượng công việc nói trên cho đến hết mùa, hoặc ít nhất là đến khi Pogba trở lại. Thậm chí kể cả khi Pogba trở lại, chưa gì có thể đảm bảo tiền vệ người Pháp sẽ tìm lại phong độ tốt nhất được ngay, sau khi đã phải trải qua một thời gian dài dưỡng thương.
Bóng đá là môn thể thao của tập thể, và một cánh én khó có thể làm nên mùa xuân. Nếu Man Utd vẫn cứ tiếp tục phụ thuộc vào Fernandes như hiện tại, có lẽ thành tích mà họ đặt được trong giai đoạn cuối mùa sẽ chẳng mấy khả quan cho lắm.
Xem Gerrard đối đầu De Gea: