Trong những ngày qua, có lẽ cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong làng túc cầu tại Anh chính là Bruno Fernandes. Ngay cả những người khó tính nhất có lẽ cũng chẳng thể chê màn ra mắt của Fernandes trong màu áo Man Utd, khi tiền vệ người Bồ Đào Nha đã làm tất cả những gì có thể để giúp Man Utd thoát khỏi chuỗi ngày sa sút trong trận đấu với Wolves vừa qua.
Fernandes thật sự đã mang lại rất nhiều sáng tạo trong lối chơi của Quỷ Đỏ thông qua các đường chuyền mang tính đột biến rất cao ở tuyến giữa. Theo thống kê của Whoscored, Fernandes chính là cầu thủ sở hữu số đường chuyền nhiều nhất trên sân với tổng cộng 88 tình huống, và 77 lần trong đó là thực hiện trên phần sân đối thủ.
Theo chia sẻ của trang Record (Bồ Đào Nha) trong một cuộc phỏng vấn ngắn mới đây, Fernandes cũng đã đánh giá rất cao những gì bản thân đã thể hiện trong trận đấu với Wolves.
Điều khiến tiền vệ 25 tuổi cảm thấy tiếc nhất đó là chưa thể "mở tài khoản" bàn thắng cho đội bóng mới. Bên cạnh đó, Fernandes cũng thừa nhận anh cảm thấy choáng phần nào trước nhịp độ quá cao của môi trường bóng đá tại Anh.
Hiện Fernandes đã trở lại Bồ Đào Nha để tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn ngày, trước khi quay trở lại tập luyện cùng các đồng đội mới.
Xem tài năng của Fernandes thuyết phục United chi đậm: