MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Bom tấn tỏa sáng, Chelsea vẫn đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối

    23:14 Thứ bảy 17/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Một trận đấu mà những tân binh trong phiên chợ Hè của The Blues đã nổ súng, nhưng hàng thủ tiếp tục là vấn đề lớn với họ.

    Chelsea hướng đến cuộc tiếp đón Southampton với quyết tâm cao độ. Điều này là dễ hiểu, khi mà trong 4 trận đấu đã qua của EPL, họ chỉ có được 2 chiến thắng mà thôi. Trước khi hồi còi khai cuộc vang lên, cái tên Timo Werner đã được nhắc tới với tần suất rất dày, khi dù nhận được nhiều kỳ vọng, song tiền đạo người Đức lại chưa thể mở tài khoản bàn thắng của mình trong màu áo mới.

    Ngay từ những phút đầu trận, Chelsea đã là đội nhập cuộc tốt hơn. Với sự quyết tâm của dàn sao trên hàng công, cùng những sơ hở mà The Saints để lộ ra do được chỉ đạo thi đấu với một hàng thủ dâng cao, đại diện tây London không ít lần có được những tình huống hãm thành nguy hiểm. Và sau nhiều sóng gió, cuối cùng thủ thành McCarthy cũng chẳng thể chống đỡ nổi, khi để Timo Werner phá lưới ngay ở phút thứ 15.

     - Bóng Đá

    Timo Werner đã có 2 bàn thắng trong trận đấu vừa qua.

    Sau bàn thắng mở tỷ số, các học trò của HLV Lampard chơi tự tin hơn nhiều. Rồi điều gì phải đến cũng đến. Chỉ 13 phút sau bàn thắng thứ nhất, cựu sao RB Leipzig tiếp tục thể hiện khả năng săn bàn ấn tượng của mình với một pha tâng bóng qua đầu người gác đền của Southampton, trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới.

    Về phần thầy trò HLV Ralph Hasenhüttl, họ hiểu mình cần có ít nhất 1 bàn gỡ để giữ vững tinh thần. Những phút sau đó chứng kiến sự nỗ lực tuyệt vời của các vị khách, và họ đã rút ngắn cách biệt nhờ công của Danny Ings.

    Những phút đầu hiệp hai, các cầu thủ Southampton nhập cuộc tốt hơn nhiều, và nó khiến cho đoàn quân của HLV Frank Lampard gặp nhiều khó khăn. Các vị khách cố gắng pressing tầm cao, vây bắt người rất rát, cũng như tận dụng mọi cơ hội có thể nhằm tạo ra sự uy hiếp cho hàng thủ Chelsea, để rồi những nỗ lực của họ đã được đền đáp xứng đáng. Chính Che Adams chứ chẳng phải ai khác đã điền tên lên bảng tỷ số, qua đó xóa đi lợi thế dẫn bàn của The Blues.

     - Bóng Đá

    Thầy trò HLV Ralph Hasenhüttl đã có 1 điểm cực kỳ xứng đáng.

    Dẫu vậy, bởi quá hưng  phấn, các cầu thủ khách đã để lộ sơ hở, khiến cho Timo Werner cùng Kai Havertz đã cùng nhau trừng phạt sai lầm đó. Những phút sau đấy, hai đội chơi tương đối ngang ngửa nhau. Dù The Blues vẫn có thế trận nhỉnh hơn, tuy nhiên The Saints cũng luôn sẵn sàng tung ra những pha phản công đầy nguy hiểm.

    Những tưởng 3-2 sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu, nhưng Vestergaard đã khiến The Blues đánh rơi chiến thắng ở những phút cuối nhờ một cái lắc đầu vừa đủ để đánh bại Kepa.

    Tuyệt phẩm volley của Frank Lampard vào lưới Bayern Munich:

     
    Anh Tú | 22:44 17/10/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...