Cụ thể trong chiến thắng 2-0 của Đức trước Ukraine rạng sáng nay, Jerome Boateng đã có một pha cứu thua xuất thần ngay trên vạch vôi cho tuyển Đức, ở phút 37 của hiệp 1. Nếu Jerome Boateng không xuất hiện đúng lúc trong tình huống này, rất có thể cục diện của trận đấu đã khác đi rất nhiều cho Die Mannschaft.
Nói về pha cứu thua của mình, Jerome Boateng mới đây cũng đã hài hước cho biết: “Tôi cũng từng có một pha cứu thua tương tự tại trận chung kết World Cup 2014 (Đức-Argentina). Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có được cặp chân dài như thế này.”
Với chiến thắng trước Ukraine lần này, chắc chắn các tuyển thủ Đức đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau khi phải hứng chịu rất nhiều áp lực vì thành tích không tốt tại vòng bảng, cũng như trong loạt trận giao hữu trước đó.
Với 3 điểm có được, Đức hiện đang tạm thời dẫn đầu bảng C cùng với Ba Lan, tuy nhiên họ đang là đội bóng có hiệu số phụ tốt hơn.