MỚI NHẤT :
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Bí mật sao: Mkhitaryan, kẻ khiến Mourinho phải hạ mình

    23:08 Thứ ba 11/04/2017 | 3

    Henrikh Mkhitaryan từng bị chối bỏ vì thể hình nhỏ. Ở MU, Jose Mourinho cũng mỉa mai anh không biết đá bóng, để rồi ông phải thốt ra lời xin lỗi.

    Đam mê từ người cha

    Mùa Hè 1989, cuộc sống gia đình của tiền đạo Hamlet Mkhitaryan thay đổi, với bản hợp đồng đến từ Pháp. Trước ngưỡng cửa tuổi 27, Hamlet quyết định đưa cả gia đình sang miền Đông Nam nước Pháp, để chơi bóng cho ASOA Valence (đã phải giải thể năm 2005).

     - Bóng Đá

     Cậu nhóc Henrikh, sao của MU hôm nay, bên cha và chị gái lúc nhỏ

    Cậu con trai Henrikh còn đang bế ngửa mới được nửa năm tuổi, cùng cô con gái lớn Monica, bắt đầu hành trình mới cùng gia đình.

    Sau 5 năm ở Valence, gia đình chuyển đến Issy-les-Moulineaux - đô thị ngoại ô Tây Nam thủ đô Paris, bên bờ sông Seine. Khi ấy, ông Hamlet ký hợp đồng với CLB ASA Issy.

    Những ý thức đầu tiên trong cuộc đời Henrikh Mkhitaryan gắn với nước Pháp, từ văn hóa đến ngôn ngữ. Cho đến bây giờ, Mkhitaryan vẫn có thói quen nói tiếng Pháp, thứ ngôn ngữ mà anh yêu thích cùng với những tác phẩm của Moliere (nhà thơ, nhà viết kịch người Pháp, được xem như người sáng tạo của kịch cổ điển).

    Vừa thi đấu cho ASA Issy, cũng là lúc Hamlet Mkhitaryan phát hiện khối u não. Một lần nữa gia đình họ dọn nhà. Lần này là chuyến trở về quê nhà Yerevan cho những ngày cuối cuộc đời của người tiền đạo vẫn còn khát khao ghi bàn. Không lâu sau đó, ông Hamlet qua đời ở tuổi 33, khi con trai Henrikh mới 7 tuổi.

    "Tôi tự hào tiếp tục công việc của cha tôi. Nếu không có bóng đá, tôi không biết phải làm gì," Henrikh tâm sự về sự nghiệp.

     - Bóng Đá

     Anh chàng từng tập luyện với Sao Paolo

    Thực tế, Henrikh không nhớ gì nhiều về cuộc sống bên người cha, ngoài niềm đam mê bóng đá được thừa hưởng từ ông. "Tôi chỉ 7 tuổi khi cha tôi qua đời, nên không có nhiều ký ức. Nhưng mọi người kể rằng, hôm nào ông thi đấu tôi cũng đòi theo đến SVĐ. Tôi luôn quấn lấy trái bóng. Ông đã truyền đam mê cho tôi."

    Một năm trước khi qua đời, chính ông Hamlet đã đưa Henrikh đến với trung tâm đào tạo trẻ của CLB Pyunik - đội bóng non trẻ thành lập năm 1992, khi Armenia vừa trở thành quốc gia độc lập. Ở Pyunik, không chỉ được đào tạo bóng đá, Henrikh còn học văn hóa và thể hiện được sự thông minh vượt trội, với những điểm số rất cao.

    Nước Pháp từ chối và đồng lương đầu tiên

    Trong một chương trình hợp tác, hỗ trợ đào tạo, Mkhitaryan được sang Sao Paulo năm 2003, khi mới 14 tuổi. Ngày ấy, anh tập luyện với những cầu thủ nổi tiếng hiện nay như Hernanes (Juventus), Lucas Moura (PSG), Oscar (Shanghai SIPG),...

     - Bóng Đá

     Mkhitaryan có giá chuyển nhượng kỷ lục của Dortmund.

    Trở lại Armenia sau vài tháng tập luyện ở Brazil, Mkhitaryan cải thiện được rất nhiều tố chất. Đó cũng là lúc tình yêu nước Pháp trỗi dậy trong tâm hồn chàng trai trẻ. Yêu nước Pháp, và tất nhiên là yêu cả bóng đá của quốc gia lớn nhất Tây Âu.

    Gắn bó tuổi thơ với Pháp, năm lên 9 tuổi, Mkhitaryan còn chứng kiến đội bóng áo Lam giành World Cup đầu tiên trong lịch sử (1998), nên anh thần tượng Zinedine Zidane. Chính bởi tình yêu ấy, Henrikh quyết định sang Pháp xin thử việc.

    Được sự khuyến khích của các HLV ở Pyunik, Mkhitaryan lần lượt thử việc với các đội Marseille, Lyon và Lille.

    Thất bại! Tất cả đều gạt bỏ Mkhitaryan với cùng một lý do: Thể trạng yếu. Những đội bóng này cho rằng Mkhitaryan không đủ thể lực đá ở Ligue 1, nên không quan tâm đến yếu tố tài năng.

     - Bóng Đá

     Mourinho từng chê anh không biết đá bóng nhưng sau đó phải thốt ra lời xin lỗi.

    Giấc mơ cầu thủ chuyên nghiệp của Mkhitaryan, vì thế, gắn với nơi đã nuôi dưỡng tài năng của anh - Pyunik.

    Henrikh vượt trội đến mức, 15 tuổi đã được Pyunik trả lương. "Không nhiều đâu, và tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. Nhưng nó có nhiều ý nghĩa đặc biệt. Nó mang đến cho tôi niềm vui lớn lao. Hiện nay, tôi nhận được nhiều hơn, nhưng không có cảm giác như trước. Với tôi, tiền không bao giờ là thứ làm nên cuộc sống."

    Phải 2 năm sau khi nhận lương, Henrikh mới ra mắt sự nghiệp chuyên nghiệp. Anh chỉ cần 18 phút để ghi bàn thắng đầu tiên. 3 năm đứng trong hàng ngũ Pyunik, Mkhitaryan nhận được nhiều đề nghị chuyển nhượng.

    Khiến Mourinho phải thừa nhận sai lầm

    Trước tài năng vượt trội của Henrikh, Lyon muốn sửa sai bằng cách đưa ra đề nghị hấp dẫn. Các đội bóng lớn của Liên Xô cũ, Dynamo Kiev và Lokomotiv Moscow, mời gọi. Thậm chí, Boca Juniors nhảy vào mời anh sang Argentina thi đấu.

    Giữa sự ngạc nhiên của tất cả, Mkhitaryan bất ngờ chọn Metalurh Donetsk, một đội bóng khiêm tốn ở Ukraine.

    Mùa giải đầu tiên với Metalurh là rất thành công. Khi vừa bước vào mùa thứ 2, sau 8 trận và ghi được 3 bàn, Henrikh sang Shakhtar Donetsk. Đến hè 2013, Dortmund phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB khi chiêu mộ Mkhitaryan với giá 27,5 triệu Euro (kỷ lục cũ thuộc về Amoroso, về Dortmund năm 2003 với giá 25,5 triệu Euro).

    Clip Henrikh Mkhitaryan trong vòng tay người cha Hamlet:

    Đắt xắt ra miếng, Mkhitaryan là ngôi sao của Dortmund và Bundesliga, nền tảng để anh gia nhập MU mùa Hè năm ngoái.

    Ban đầu, Jose Mourinho chê bai Mkhitaryan không đủ năng lực chơi bóng ở Premier League, bằng những lời lẽ rất nặng nề.

    Giờ thì khác, “Người đặc biệt” không thể thiếu anh ở những thời khắc quan trọng. Mkhitaryan đã ghi 8 bàn cho MU. Nổi bật là việc san bằng kỷ lục ghi bàn trong 3 trận châu Âu liên tiếp của Wanye Rooney.

    Nhờ Micki - biệt danh ở Dortmund, mà Quỷ đỏ đang mơ đến việc chinh phục Europa League, và vẫn còn hy vọng giành chỗ trong top 4 Premier League.

    Không công khai xin lỗi trên truyền thông, nhưng cách mà Mourinho dùng Henrikh trong các trận đấu lớn cho thấy, ông đã nhận ra sai lầm và phải tự hạ mình trước anh.

    Kim Ngọc | 15:00 11/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...