MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Batshuayi và 'chiến thuật làm nũng' của Conte

    11:32 Thứ ba 30/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Batshuayi đá chính và ghi bàn, Conte níu kéo anh và để truyền thông ca ngợi đến tận mây xanh. Hãy chú ý, tất cả chỉ là chiêu thức làm nũng của chiến lược gia Italia.

    Chiêu thức "Mèo khóc chuột"?

    Michy Batshuayi đá chính hai trận gần đây. Một là trong cuộc đối đầu của Chelsea với Brighton trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh và mới nhất là khi thi đấu với Newcastle United tại FA Cup. Hai trận đấu anh được ra sân trọn vẹn và tiền đạo người Bỉ đã lập được một cú đúp và một đường kiến tạo thành bàn.

    Batshuayi và 'chiến thuật làm nũng' của Conte - Bóng Đá

     Conte đang dùng Batshuayi để làm nũng đòi Chelsea mua cầu thủ.

    Thống kê chỉ ra, hai bàn thắng làm tung lưới Karl Darlow, là pha lập công thứ 12 của Batshuayi tính trên mọi đấu trường. Để dễ so sánh hơn, hãy xem tân binh Alexandre Lacazette của Arsenal làm được gì ở mùa giải này. Lacazette dù được trao rất nhiều cơ hội nhưng vừa trải qua hơn 10 giờ đồng hồ tịt ngòi. Anh cũng chỉ ghi được 11 bàn thắng, trong khi chơi nhiều hơn Batshuayi 1231 phút. 

    Thành tích tuyệt vời của tiền đạo người Bỉ được giới chuyên môn khen ngợi rất nhiều. Đến lúc này họ đang đặt câu hỏi vì sao một người chuyên dự bị như Batshuayi lại bị đẩy ra rìa không đáng như vậy. Từ lâu vị trí tiền đạo đã thuộc về Alvaro Morata và chân sút người Bỉ bị đẩy lên băng ghế dự bị.

    Không phải Batshuayi chơi tệ hay sa sút phong độ mà đơn giản anh không phù hợp với triết lý của Conte. Từ trước đến nay tin đồn rằng Batshuayi sẽ rời Chelsea để tìm kiếm cơ hội là gần như chắc chắn nhưng từ khi Morata chấn thương anh bỗng dưng trở thành người hùng. Thậm chí mới đây HLV người Italia còn khẳng định ông sẽ không để chân sút người Bỉ ra đi vì Chelsea đang thiếu người trầm trọng. 

    Batshuayi và 'chiến thuật làm nũng' của Conte - Bóng Đá

     Dù chơi tốt nhưng tiền đạo người Bỉ vẫn không thể đá chính.

    Conte phát biểu: "Chúng tôi phải chờ xem TTCN mùa Đông khép lại thế nào. Nếu chúng tôi không thể mua được ai, Batshuayi sẽ không đi đâu cả. Chelsea phải thi đấu trên nhiều đấu trường. Tôi không biết ý của Batshuayi ra sao, đó không phải là quyết định của riêng tôi. Tôi vẫn sẵn lòng làm việc với các cầu thủ sẵn có. Tôi hài lòng với họ."

    Có thật sự vị chiến lược gia người Italia đang "hài lòng"? Trong giọng điệu của ông dường như đang thể hiện sự bất mãn. Nếu như thấy được tài năng của Batshuayi thì tại sao ông lại để anh dự bị suốt trong khi đôi lúc Morata vẫn không đạt được phong độ cao.

    Trong câu nói của Conte, các bạn có thể thấy rõ ý đồ của ông. "Nếu chúng tôi không thể mua được ai, Batshuayi sẽ không đi đâu cả." Lời nói như đang ngầm trách giới chủ của The Blues. Ông đang mượn Batshuayi để nhấn mạnh sự khan hiếm chân sút tại The Bues. Quả nhiên đây chỉ là chiêu "Mèo khóc chuột" mà thôi.

    Conte quá khôn khéo

    Thông điệp của Antonio Conte lúc này đã quá rõ. Ông muốn dùng Batshuayi để nhấn mạnh rằng Chelsea đang sống nương nhờ vào băng ghế dự bị, còn những hảo thủ thì không đủ thể lực để thi đấu tần suất dày. The Blues đang thiếu người và cần bổ sung nhân lực gấp.

    Batshuayi và 'chiến thuật làm nũng' của Conte - Bóng Đá

     Đây chỉ là cuộc đấu trí giữa Conte và BLĐ Chelsea.

    Hơn nữa, điều quan trọng là BLĐ đội bóng đang tiếp tục liên hệ với nhiều HLV khác để thay thế Conte. Và chính đòn dùng Batshuayi ra để ông có thể chứng minh rằng tài năng của mình thậm chí giỏi hơn mọi người tưởng. 

    Một khi cầu thủ chính chấn thương thì ông cũng có thể thắng bằng những con người dự bị. Bằng mọi cách Conte vẫn chiến thắng, đó là điều mà chiến lược gia người Italia muốn gửi đến BLĐ của đội bóng. Vậy nên chẳng có viễn cảnh Conte bỗng dưng yêu thương Batshuayi và sẽ trao cơ hội cho anh trong tương lai.

    Ông dùng truyền thông để vẽ hồng nên câu chuyện của tiền đạo người Bỉ, rằng anh quá tuyệt và người dùng anh càng giỏi hơn. Không đối đầu trực tiếp với giời chủ nữa mà ngài Conte đang sử dụng chiến thuật làm nũng quá hoàn hảo để nhắm hai mục đích.

    Một là giữ ghế và hai là yêu cầu Chelsea mua thêm cầu thủ. Conte quá khôn khéo! Giờ đây cuộc đấu trí của Conte và BLĐ The Blues ngày càng hấp dẫn. Chẳng ai biết được chiến lược gia Italia sẽ tung chiêu trò gì tiếp theo nữa đây!

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:30 30/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...