MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Bằng chứng MU toàn cầu thủ 'chân gỗ'

    18:30 Chủ nhật 05/02/2017

    Thống kê của Opta chỉ ra Manchester United là đội phung phí số cơ hội bằng vàng trước khung thành nhiều hơn bất kỳ cái tên nào mùa này.

    Theo đó, MU đã bỏ lỡ 29 cơ hội mười mươi có thể chuyển hóa thành bàn thắng. Arsenal đứng thứ 2 trong danh sách với 23 lần, trong khi Man City và Liverpool chia nhau vị trí thứ 3 (21 lần). Tottenham và Chelsea mỗi đội cũng phung phí cơ hội 20 lần.

    Việc bỏ lỡ quá nhiều tình huống dẫn đến bàn thắng giải thích vì sao "Quỷ đỏ" mới ghi được 33 bàn sau 23 trận, thấp nhất trong top 6 CLB hàng đầu. Mới đây, thầy trò Jose Mourinho bị Hull City cầm hòa 0-0 trong 90 phút họ thực hiện tới 16 cú sút, nhưng chỉ có 6 pha trúng đích.

     - Bóng Đá

     Thống kê của Opta cho thấy MU dứt điểm rất nhiều trước các tân binh mùa này trên sân nhà Old Trafford, nhưng bàn thắng lại không có được bao nhiêu.

    Tính luôn trận đấu hồi giữa tuần, MU sau khi gặp Hull City 3 lần mùa này đã tung ra đến 85 cú sút tại "Nhà hát của những giấc mơ" nhưng chỉ ghi được 2 bàn thắng. Trong khi đó, WhoScored chỉ ra Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba đứng trong top 5 cầu thủ sút nhiều nhất/trận từ đầu mùa.

    Ibra có trung bình 4,3 cú sút, còn Pogba thực hiện 3,5 pha dứt điểm mỗi trận.

    Từ thống kê trên, dễ nhận thấy Manchester United đang sở hữu toàn tiền đạo "chân gỗ". Họ có Ibrahimovic, Wayne Rooney, Anthony Martial, Marcus Rashford hay Pogba, đó toàn ngôi sao lớn hoặc tiềm năng nhưng lại thiếu đi sự chính xác trong các pha dứt điểm.

    Nhìn các ngôi sao "Quỷ đỏ" bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, người hâm mộ hoài niệm về thời của Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjær hay Ruud van Nistelrooy lừng danh. Mùa này, MU đang sống dưới hơi thở Ibrahimovic, tác giả 14 bàn thắng tại Premier League từ đầu mùa. 

     - Bóng Đá

     Ibra ghi 19 bàn cho MU trên mọi đấu trường, nhưng sút tới 4,5 lần/trận.

    Thời Dwight Yorke và Andy Cole sát cánh ở mùa 1998-99, bộ đôi này mang đến 35 bàn cho MU tại Premier League.  Năm tiếp theo, Dwight Yorke ghi 20 bàn, trong khi Andy Cole bỏ túi 19 bàn.

    Nhìn lại hàng công MU hiện tại, Ibrahimovic ghi 14 bàn, trong khi Rooney (2 bàn), Martial (2 bàn) và Rashford (3 bàn) kết hợp lại chỉ bằng phân nửa số bàn thắng của chân sút người Thụy Điển.

    Nguyên Trí | 16:47 05/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...