MỚI NHẤT :
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Bạn đã biết "giá trị" của việc Man Utd từ chối Erling Haaland?

    06:21 Thứ ba 31/12/2019 | 8

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Na Uy không có cơ hội tái ngộ ông thầy đồng hương tại Old Trafford, nhưng có rất nhiều điều để nói về thương vụ này.

    Cách đây chưa lâu, Borussia Dortmund đã chi ra khoảng 18 triệu bảng (mức phí phá vỡ hợp đồng) để sở hữu tiền đạo Erling Braut Haaland từ RB Salzburg. Tuy nhiên, thực tế có thể sẽ khiến nhiều người phải sốc nếu nhìn vào sự nghiệp chớm nở của cầu thủ năm nay mới chỉ 19 tuổi...

    Theo tờ Kicker, đại diện đang chơi bóng ở Bundesliga vung tổng cộng 85 triệu bảng (100 triệu euro) cho thương vụ này, bao gồm: 18 triệu bảng cho đối tác, 10 triệu bảng cho người cha Alf-Inge Haaland, 15 triệu bảng cho đại diện Mino Raiola, và còn lại là tiền lương trong 5 năm (130 ngàn bảng/tuần).

    Bạn đã biết

     Thương vụ này tiêu tốn của Dortmund cả trăm triệu euro.

    Chưa hết, nhiều nguồn tin cũng nói rằng gã siêu cò người Ý đã yêu cầu phải cài điều khoản "phá vỡ hợp đồng" để dễ bề đưa thân chủ của mình đến một nơi khác trong tương lai nếu cần, và Dortmund đồng ý thỏa thuận đó, trong khi Manchester United khước từ và dẫn đến sự đổ vỡ. 

    Ngoài ra, cây viết Simon Stone (tờ MEN) thậm chí khẳng định Mino Raiola muốn hợp tác với đội chủ sân Old Trafford với ý định trao đổi Paul Pogba. Nghĩa là tiền vệ sinh năm 1993 sẽ được phép rời đi nếu Erling Haaland chuyển đến đó. Dĩ nhiên, Ole Gunnar Solskjaer chẳng thích điều này.

    Lật lại phát biểu của chiến lược gia người Na Uy trong thời gian qua, chúng ta cũng phần nào hiểu được rằng Man Utd bây giờ sẽ không tạo ra một thương vụ bom tấn "ngớ ngẩn" kiểu Alexis Sanchez hay Angel di Maria thêm nữa. Ông chia sẻ thẳng thắn với Sky Sports hôm 19/10 vừa qua: 

    "Tôi chắc chắn sẽ chi tiền nếu mục tiêu có sẵn và giá hợp lý. Có thể sẽ là cầu thủ kinh nghiệm đến và giúp đỡ những người trẻ - điều đó có thể đáng đồng tiền bát gạo. Tôi sẽ không đi theo con đường kiểu như đưa ai đó vào một giao kèo lớn nếu họ không phù hợp cho đội hình và tương lai của Man Utd".

    Bạn đã biết

    Solskjaer đúng là đang xây dựng một nét văn hóa mới ở Man Utd.

    Đối với thỏa thuận thất bại vừa qua, Man Utd có lẽ không muốn làm giàu cho những người bên cạnh Erling Haaland, và mức phí 100 triệu euro cho một tiền đạo dưới 20 tuổi, chơi cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ kém tiếng, chưa đạt được nhiều thành tựu cũng có thể mang đến rủi ro. 

    Harry Maguire tiêu tốn 80 triệu bảng phí chuyển nhượng và 190 ngàn bảng/tuần lương (trong 5 năm), nhưng ngôi sao người Anh đã khẳng định được đẳng cấp trên ĐTQG tại các giải đấu lớn cũng như Leicester City, và đó không phải một thỏa thuận tiềm ẩn quá nhiều sự lo ngại về mặt chuyên môn.

    Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka là người Anh, và xưa nay chẳng một đội bóng nào ở Premier League có thể mua rẻ cầu thủ bản địa cả. Chưa kể, giới chuyên môn cũng đánh giá rất cao ngôi sao sinh năm 1997, với kinh nghiệm cũng như sự hiểu biết của anh ta đối với giải đấu tại xứ sương mù.

    Bạn đã biết

    Man Utd không ngại chi tiền, nhưng có vẻ như họ muốn hạn chế sự rủi ro về mặt chuyên môn.

    Erling Haaland chỉ sở hữu lợi thế duy nhất là màn trình diễn mang lại 28 bàn thắng ở mùa giải năm nay, nhưng việc anh có thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh vẫn chưa thể khẳng định. Có quá nhiều cầu thủ trẻ từng nổi như cồn nhưng "chết yểu" sau một thời gian chuyển đến Premier League.

    Nhưng dù là cậu học trò cũ của Solskjaer từ chối Man Utd hay ngược lại, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy điểm tích cực trong sự đổ vỡ của thương vụ. Man Utd bây giờ không còn khờ dại như mấy năm trước và hãy tin rằng họ sẽ mua "sao số", cùng cốt lõi phù hợp với triết lý đội bóng và chuyên môn.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 05:51 31/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...