MỚI NHẤT :
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road

    05:45 Thứ ba 06/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh đang chịu rất nhiều sức ép từ BLĐ, Conte lại bị học trò đưa vào tình thế vô cùng nguy cấp sau cuộc chiến với Watford.

    Trái với dự đoán, HLV người Italia đã không sử dụng tiền đạo tân binh Olivier Giroud trong chuyến làm khách đến sân Vicarage Road. Thay vào đó, ông đặt niềm tin lên bộ 3 Eden Hazard, Willian và Pedro. Bên phía chủ nhà Watford, tân binh Gerard Deulofeu ra sân ngay từ đầu, anh cùng Richarlison đá hộ công cho Troy Deeney.

    Trước sự khủng hoảng của Chelsea sau trận thua Bournemouth, Watford đã tận dụng thời cơ đánh phủ đầu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 8, Bakayoko để mất bóng từ giữa sân, tạo cơ hội cho Capoue tung đường chọc khe đặt Deulofeu vào thế dứt điểm. May mắn cho Chelsea, cú sút ở góc khá hẹp đã không thành công.

    Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road - Bóng Đá

     Bakayoko nhận thẻ đỏ rời sân.

    Những phút tiếp theo, Chelsea cố gắng giành lại thế trận từ tay Watford. Tuy nhiên, khi mục tiêu chưa hoàn thành, The Blues chỉ còn chơi với 10 người. Phút 30, Bakayoko đẩy bóng quá dài ở giữa sân, tình huống tranh chấp sau đó với Richarlison, tiền vệ Pháp đã đạp thẳng vào bàn chân đối thủ. Trọng tài không ngần ngại rút chiếc thẻ vàng thứ 2 cho Bakayoko. Bên ngoài đường pitch, Conte lộ rõ sự ngao ngán.

    Kể từ giây phút trên, thế trận hoàn toàn thuộc về Watford. Phút 41, Gerard Deulofeu có pha 'ăn vạ' tài tình mang về quả penalty cho đội nhà. Đó là tình huống cầu thủ Tây Ban Nha ngã rất khéo dù Courtois chưa chạm vào chân anh. Trên chấm phạt đền, Troy Deeney mở tỉ số 1-0 cho Watford. Đội chủ nhà rời sân với lợi thế 1 bàn.

    Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road - Bóng Đá

     Troy Deeney thực hiện thành công quả phạt đền.

    Với tinh thần hưng phấn, Watford tiếp tục là bên nắm thế chủ động trong hiệp hai. Họ liên tục tung ra các cú sút ngay trước vòng cấm để uy hiếp khung thành Chelsea. Đây là khoảng thời gian The Blues vừa căng mình phòng thủ, vừa nỗ lực tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và thật đáng khen cho tinh thấn chiến đấu của Chelsea. Họ đã đứng vững cho đến lúc Hazard vẽ nên siêu phẩm phút 82, quân bình tỉ số trận đấu, một cú sút xa hoàn hảo.

    Tuy nhiên, dường như các cầu thủ Chelsea tưởng rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ trong trận đấu. Chỉ 2 phút sau, những chiếc bóng áo xanh hoàn toàn bất lực, đứng nhìn Daryl Janmaat đi bóng, rồi bật tường với Pereyra trước khi hạ gục thủ thành Courtois. Chelsea bị kéo tụt xuống mặt đất, một bàn thua choáng váng. Hậu quả, họ tiếp tục nhận thêm 2 bàn thua trong những phút còn lại do công của Gerard Deulofeu và Roberto Pereyra.

    Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road - Bóng Đá

     Trận thua thảm thứ 2 liên tiếp của Chelsea.

    Thảm bại 1-4 trước Watford, Chelsea tiếp tục lún sâu vào vũng lầy của sự thất vọng. Báo chí đã đưa tin Conte sẽ bị sa thải nếu thua Watford. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra.

    Chung cuộc: Watford 4-1 Chelsea.

    Ghi bàn: Deeney (p) 42'; Janmaat 84'; Deulofeu 88'; Pereyra 90'+1 - Hazard 82'.

    Đội hình ra sân

    Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road - Bóng Đá

     

    BXH hiiện tại

    Bakayoko đóng vai tội đồ, Chelsea thua thảm tại Vicarage Road - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:20 06/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...