Các Pháo thủ đã không may mắn khi chỉ giành được 1 điểm trước khi rời Wembley. Ngoài bàn thua oan uổng từ Harry Kane, Arsenal cũng rất đen đủi ở tình huống tương tự với Pierre-Emerick Aubameyang. Cầu thủ người Gabon đã không thể đánh bại Hugo Lloris trên chấm 11 mét.
Arsenal sau đó bị Man Utd vượt mặt trên BXH Premier League và dĩ nhiên cuộc đua vào nhóm dự Champions League mùa sau rất khốc liệt với sự góp mặt của Tottenham Hotspur, Chelsea, Man Utd và chính đội bóng của huấn luyện viên Unai Emery.
Tiền đạo Aubameyang mới đây đã đăng đàn nói về tình huống bỏ lỡ. Anh tiếc vì không thể ghi bàn nhưng tự hào về màn trình diễn của đội, anh viết trên Instagram: "Con trai tôi muốn tôi ghi bàn ở trận đấu đó, đó là cơ hội. Tôi về nhà và thằng bé nói với tôi rằng không phải lo lắng vì cha sẽ ghi bàn trong lần tiếp theo. Tôi tiếc nhưng cảm thấy tự hào về những gì đội đã làm...".
Arsenal sẽ không có nhiều thời gian để buồn bã vì họ phải hành quân đến đất Pháp để làm khách trước Rennes trong khuôn khổ vòng 1/8 Europa League. Đây cũng là đấu trường quan trọng vì họ có thể giành được một tấm vé dự Champions League nếu đăng quang vào tháng 5.