(BongDa.com.vn) – Trong hơn 72 giờ đồng hồ, những con tim yêu mến Arsenal đã tan vỡ khi chứng kiến hai thất bại liên tiếp. Đây thực sự là “cú tát” quá đau đánh thẳng vào tham vọng chinh phục danh hiệu của Arsene Wenger và BHL Arsenal. “Vận đen” không chịu buông tha The Gunners trong hai trận đấu vừa qua khi một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại đó chính là những chiếc thẻ đỏ gián tiếp.
Với bóng đá, chúng ta có thể liệt kê ra vô vàn nguyên nhân và lí do dẫn tới thất bại của một đội bóng. Đó có thể là việc sử dụng con người chưa hợp lí, các cầu thủ chưa đạt phong độ cao, lối chơi và cách triển khai tấn công hiệu quả hay “công cùn thẻ kém”…
Thế nhưng, thế giới bóng đá còn có một nguyên nhân mang tính chủ quan có thể quyết định cục diện của cả một trận đấu. Mà Arsenal đang là nạn nhân của quy luật nghiệt ngã. Đó là câu chuyện của những chiếc thẻ của các vị trọng tài. Những chiếc thẻ đỏ gián tiếp vô tình xoay chuyển, quyết định cả một trận đấu. Và ví dụ gần nhất điển hình cho hệ quả của những chiếc thẻ đỏ gián tiếp đó chính là hai thất bại đầy sự nuối tiếc của Arsenal trước đội bóng đến từ Croatia – Dinamo Zagreb và “kì phùng địch thủ” cùng thành phố Chelsea.
Một sự thật mà chúng ta cần phải nhìn nhận rằng ở Arsenal, các cầu thủ vẫn còn giữ “một cái đầu nóng” khi thi đấu. Họ luôn tỏ thái độ hoặc có những hành động quá mức cần thiết trong nhiều trận đấu. Và chính điều đó không những đem lại những điều không mong muốn mà còn khiến cục diện, thế trận của cả một trận đấu có sự thay đổi.
Trong trận gặp Dinamo Zagreb, các cầu thủ Arsenal có nửa hiệp đấu đầu tiên chơi trên cơ và có phần lấn lướt trước đại diện đến từ Croatia. Hàng loạt cơ hội được tạo ra và sức ép khủng khiếp đè nặng lên khung thành của Zagreb. Thậm chí, sau khi bị dẫn trước, NHM Arsenal sẽ tin tưởng rằng các cầu thủ sẽ sốc lại tinh thần và có cú lội ngược dòng.
Thế nhưng, chiếc thẻ đỏ gián tiếp khi đã nhận đủ hai thẻ vàng của Olivier Giroud đã khiến cho Arsenal chỉ còn chơi với 10 người. Việc chơi trong thế “ chấp người” đã khiến cho The Gunners càng đá càng bế tắc và phải chịu thất bại 1-2 trước Dianmo Zagreb.
Và “vận đen” chưa chịu buông tha cho Arsenal khi tình cảnh chơi thiếu người tiếp tục diễn ra trong trận derby thành London với Chelsea. Trong suốt 45 phút đầu tiên, trận đấu diễn ra rất cân bằng khi Arsenal và Chelsea có những tình huống “ăn miếng, trả miếng”. Thảm hoạ của Arsenal chỉ đến khi đồng hồ chuyển sang phút bù giờ của hiệp đấu đầu tiên, Gabriel Paulista nhận liên tiếp hai thẻ vàng và buộc phải rời sân.
Sự non nớt về kinh nghiệm cộng với những phản ứng trên mức cần thiết đã biến cầu thủ Brazil này trở thành “tội đồ”. Từ đó trở về sau, Arsenal gồng mình chống đỡ những pha hãm thành của Chelsea. Nhưng trong tình cảnh éo le đó, họ cũng chỉ cầm cự được đến phút 53 sau pha đánh đầu ở tỉ số của Zouma. Mọi chuyện coi như đã chấm hết với Pháo thủ khi Santi Cazarla nhận chiếc thẻ vàng thứ hai và rời sân sau pha vào bóng có phần thô bạo với “người cũ” của Arsenal là Cesc Fabregas. Một trận đấu đầy đen đủi và cay đắng của Arsenal khép lại với bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Eden Hazard.
Có vẻ như, Arsene Wenger đang bị một “lời nguyền” từ những chiếc thẻ của các “vị vu áo đen”. Arsenal có thể thua Dinamo Zagreb hay Chelsea vì nhiều lí do khác nhau, nhưng điểm mấu chốt của vấn đề chính là chiếc thẻ đỏ gián tiếp mà những “ đứa trẻ” nhà Wenger phải nhận. Nó làm đảo lộn, xoay chuyển mọi thứ và đập tan mọi tính toán của “giáo sư”, khiến Arsenal phải nhận liên tiếp hai thất bại trong nỗi buồn thăm thẳm và sự tiếc nuối.
Công việc của Wenger ở mùa giải mới 2015 – 2016 vẫn còn rất nhiều. Nhưng việc quan trọng đầu tiên, ông nên “dạy dỗ” và rèn luyện cho các cầu thủ Arsenal thi đấu một cách bình tĩnh, sáng suốt bằng một “cái đầu lạnh” và một “ trái tim nóng”.
(Bạn đọc: Lương Ngọc Kiên)
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam